MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ
Quyền Được Biết
Nghe ông này nói thì thấy đúng là tư duy loài khỉ chứ chẳng chơi.
Người Pháp xây dựng Sài Gòn với hệ thống thoát nước cho 500 ngàn dân, mấy ông chiếm được miền nam di dân vào ồ ạt đưa mật độ dân số lên đến 10 triệu người chưa tính khách vãng lai thế mà có chịu quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước cho chỉnh chu đâu? đã vậy còn phát ngôn ngập là một nét đẹp của thành phố.
Tiên sư ông, ông có giỏi thì đến mấy cái điểm ngập đầy nước thải hôi thối, xắn quần mà lội với người dân, ngửi cái mùi thúi hoắc đó đi rồi xem có còn đẹp như ông nói không? hay lúc đó ông lại nói rằng loài khỉ nhà các ông chỉ sống trên cây cho nên đâu cần lội xuống nước làm gì; phải không?
Hay là nhờ bà Tờ Sờ Xuân của các ông triển khai chương trình chống ngập...bằng lu xem có bớt được chút nào không, sẵn đó đóng tiền viện phí cho các bệnh viện để điều trị bệnh sốt xuất huyết do muỗi bay từ trong mấy cái...lu của bả bay ra cắn?!
Gửi ý kiến của bạn