CHỈ TẠI BẦY CÒ !
Nguyên Anh
Ở cái nước thiên đường xhcn là nơi nhiều chuyện bi hài kịch xảy ra, do độc tài đảng trị cho nên bọn chúng thay nhau làm láo làm lếu, cùng nhau móc ngoặc để làm giàu, các công trình phục vụ dân sinh như cầu, đường, đều bị kê khống, rút ruột cho nên mới có những vụ scandal bê tông cốt tre, đường lún, cầu sập, do những cái đầu thiên tài loài khỉ chỉ mong có cơ hội để mà tư túi cho nên cha chung không ai khóc là vậy, cánh báo chí nhà đảng có la lên rồi cũng mau chóng chìm xuồng vì bọn chúng ăn từ trên thượng tầng khi duyệt dự án, từ cổng các tên bộ trưởng loài khỉ cho đến các phòng ban bên dưới thì lấy đâu mà ở tù, có nói nhiều cũng vô ích, nguồn vốn vay mượn nước ngoài thế hệ con cháu phải trả còn bọn chúng thì cười hềnh hệch tự cho mình là thiên tài....
Mới đây nhất một cái tượng đài cao 18 m của tỉnh Quảng Ninh có giá thành 25 tỷ đồng tương đương trên 1 triệu đô la đã bị ông trời giáng cho một búa tầm sét và từ đó lại lòi ra một công trình kém chất lượng,không có cột thu lôi, ngoài ra những lớp đá đã bị bong tróc dù chỉ mới khánh thành vào tháng 7 năm 2014 !
Trách ai bây giờ, kêu thằng chủ thầu thì nó cũng lấy xi măng trám trét qua loa chứ tiền thì chia chác hết rồi còn đâu kinh phí mà sửa chữa, từ khi chạy chọt để trúng thầu nó phải chung chi ngay cho mấy tên có chức vụ ký duyệt, mà đâu phải một cửa, hai ba cửa mới thông, sau đó còn chung chi ăn nhậu, phong bì cho đám kiểm tra chất lượng, bàn giao, nghiệm thu, rồi còn chia chác cho đám đàn em điếu đóm từ thằng xách cặp cho đến mấy tay môi giới thì lời cũng còn có bao nhiêu, chung quy cũng tại vì cò, ở VN mà không có cò là không làm gì được cả, từ cò xe, cò nhà, cò đất, đến cò móc ngoặc, cò dự án, cò đơn, cò chiếc....
Tiếc thay khi đụng vào các cấp cầm quyền VN thì không thể một con cò mà có thể làm nên cơn bão, chúng phải có cả một đàn cò chuyên nghiệp thì việc mới thông thành ra phải gọi là cò bầy....
Giờ thì cái tượng đài tan hoang cùng tuế nguyệt, hơn 1 triệu đô la đi đong nhưng chắc chắn rằng chả có ma nào phải chịu trách nhiệm vì ngu gì mà bắt nó, nó khai ra chung chi bao nhiêu là chết cả nút...
Vì thế dân tình đói thì cứ đói, nghèo thì cứ nghèo, con đảng ta, nhà nước ta, chính phủ ta vẫn giàu nứt đố đổ vách, có chết thằng tây nào đâu mà sợ phải không 3 triệu đảng viên già hồ ?
trích : Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 5 giờ sáng 16.5, sau cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm sét, người dân phát hiện tượng đài bị vỡ phần chóp. Một khối đá nặng hàng trăm kilôgram từ gần đỉnh chóp rơi xuống đất, khiến một số hạng mục phía dưới hư hại. Rất may, khi đó, do trời mưa to lại sáng sớm nên không có người dân qua lại khu vực này.
Tượng đài văn hóa này, nằm tại xã Hồng Phong, cao 18m, nặng hơn 1.000 tấn, có tổng vốn tổng đầu tư 25 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2010, đến tháng 7.2014 thì hoàn thành.
Tuy nhiên, sau sự vụ trên, người ta mới phát hiện ra công trình tiền tỉ và có chiều cao dễ bị sét đánh lại không có cột thu lôi. Đặc biệt, trên thân tượng đài đã lộ ra nhiều vết nứt cho thấy chất lượng công trình kém. Ngoài việc mặt trước của đỉnh tháp bị nứt toác, thân tượng đài xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc, thì chân tượng đài có hiện tượng lún sụt với những kẽ hở lớn ở chân đế.
Ông Hà Hải Dương cho biết, 19.5, UBND thị xã Đông Triều đã có cuộc làm việc với nhà thầu – Cty CP TNHH Mỹ thuật Hữu nghị Hà Nội và các đơn vị liên quan về vụ việc, trên cơ sở đó xác định: Nếu nguyên nhân do thiên tai thì địa phương sẽ bỏ tiền ngân sách ra sửa chữa, còn nếu lỗi do thi công thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm.
Dự kiến, ngày mai 21.5, nhà thầu sẽ trình phương án khắc phục, sửa chữa tượng đài và phải hoàn thành công việc này trước ngày 8.6.
Nguyên Anh
Ở cái nước thiên đường xhcn là nơi nhiều chuyện bi hài kịch xảy ra, do độc tài đảng trị cho nên bọn chúng thay nhau làm láo làm lếu, cùng nhau móc ngoặc để làm giàu, các công trình phục vụ dân sinh như cầu, đường, đều bị kê khống, rút ruột cho nên mới có những vụ scandal bê tông cốt tre, đường lún, cầu sập, do những cái đầu thiên tài loài khỉ chỉ mong có cơ hội để mà tư túi cho nên cha chung không ai khóc là vậy, cánh báo chí nhà đảng có la lên rồi cũng mau chóng chìm xuồng vì bọn chúng ăn từ trên thượng tầng khi duyệt dự án, từ cổng các tên bộ trưởng loài khỉ cho đến các phòng ban bên dưới thì lấy đâu mà ở tù, có nói nhiều cũng vô ích, nguồn vốn vay mượn nước ngoài thế hệ con cháu phải trả còn bọn chúng thì cười hềnh hệch tự cho mình là thiên tài....
Mới đây nhất một cái tượng đài cao 18 m của tỉnh Quảng Ninh có giá thành 25 tỷ đồng tương đương trên 1 triệu đô la đã bị ông trời giáng cho một búa tầm sét và từ đó lại lòi ra một công trình kém chất lượng,không có cột thu lôi, ngoài ra những lớp đá đã bị bong tróc dù chỉ mới khánh thành vào tháng 7 năm 2014 !
Trách ai bây giờ, kêu thằng chủ thầu thì nó cũng lấy xi măng trám trét qua loa chứ tiền thì chia chác hết rồi còn đâu kinh phí mà sửa chữa, từ khi chạy chọt để trúng thầu nó phải chung chi ngay cho mấy tên có chức vụ ký duyệt, mà đâu phải một cửa, hai ba cửa mới thông, sau đó còn chung chi ăn nhậu, phong bì cho đám kiểm tra chất lượng, bàn giao, nghiệm thu, rồi còn chia chác cho đám đàn em điếu đóm từ thằng xách cặp cho đến mấy tay môi giới thì lời cũng còn có bao nhiêu, chung quy cũng tại vì cò, ở VN mà không có cò là không làm gì được cả, từ cò xe, cò nhà, cò đất, đến cò móc ngoặc, cò dự án, cò đơn, cò chiếc....
Tiếc thay khi đụng vào các cấp cầm quyền VN thì không thể một con cò mà có thể làm nên cơn bão, chúng phải có cả một đàn cò chuyên nghiệp thì việc mới thông thành ra phải gọi là cò bầy....
Giờ thì cái tượng đài tan hoang cùng tuế nguyệt, hơn 1 triệu đô la đi đong nhưng chắc chắn rằng chả có ma nào phải chịu trách nhiệm vì ngu gì mà bắt nó, nó khai ra chung chi bao nhiêu là chết cả nút...
Vì thế dân tình đói thì cứ đói, nghèo thì cứ nghèo, con đảng ta, nhà nước ta, chính phủ ta vẫn giàu nứt đố đổ vách, có chết thằng tây nào đâu mà sợ phải không 3 triệu đảng viên già hồ ?
trích : Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 5 giờ sáng 16.5, sau cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm sét, người dân phát hiện tượng đài bị vỡ phần chóp. Một khối đá nặng hàng trăm kilôgram từ gần đỉnh chóp rơi xuống đất, khiến một số hạng mục phía dưới hư hại. Rất may, khi đó, do trời mưa to lại sáng sớm nên không có người dân qua lại khu vực này.
Tượng đài văn hóa này, nằm tại xã Hồng Phong, cao 18m, nặng hơn 1.000 tấn, có tổng vốn tổng đầu tư 25 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2010, đến tháng 7.2014 thì hoàn thành.
Tuy nhiên, sau sự vụ trên, người ta mới phát hiện ra công trình tiền tỉ và có chiều cao dễ bị sét đánh lại không có cột thu lôi. Đặc biệt, trên thân tượng đài đã lộ ra nhiều vết nứt cho thấy chất lượng công trình kém. Ngoài việc mặt trước của đỉnh tháp bị nứt toác, thân tượng đài xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc, thì chân tượng đài có hiện tượng lún sụt với những kẽ hở lớn ở chân đế.
Ông Hà Hải Dương cho biết, 19.5, UBND thị xã Đông Triều đã có cuộc làm việc với nhà thầu – Cty CP TNHH Mỹ thuật Hữu nghị Hà Nội và các đơn vị liên quan về vụ việc, trên cơ sở đó xác định: Nếu nguyên nhân do thiên tai thì địa phương sẽ bỏ tiền ngân sách ra sửa chữa, còn nếu lỗi do thi công thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm.
Dự kiến, ngày mai 21.5, nhà thầu sẽ trình phương án khắc phục, sửa chữa tượng đài và phải hoàn thành công việc này trước ngày 8.6.
Gửi ý kiến của bạn