KHÔNG CƯỚP THÌ LÀ GÌ?
Ngô Trường An
Facebook
Đi hỏi vợ cho thằng cháu. Khi ngồi ăn, trong bàn có bà kể: chính quyền xã vừa rồi thu của bà hơn 1 sào đất, đền bù cho bà có 150 triệu. Sau đó họ phân lô bán lại 300 triệu/nền, mảnh đất bà họ phân ra được 6 lô. Vị chi được 1.8 tỷ.
Tôi buộc miệng nói trổng: đúng là cái đảng ăn cướp!
Lão ngồi đối diện (sau này nghe nói lão ấy là phó chủ tịch huyện) nhìn tôi sừng sộ:
- Đảng đã ăn cướp cái gì của anh chưa mà anh dám nói đảng này là đảng cướp?
Tôi nhìn lão mỉm cười hỏi:
- Ủa, nói vậy là anh chưa bị đảng ăn cướp à?
Lão lớn tiếng:
- Tôi nói cho anh biết, tôi là đảng viên đây. Đảng tôi chưa cướp gì của ai, và đảng của tôi cũng không để cho ai bị cướp. Anh rõ chưa?
Tôi nghĩ đây là gia đình vợ tương lai của cháu tôi, và khi nãy tôi cũng không để ý lời giới thiệu nên chẳng biết ông ta liên quan như thế nào, nên nhỏ nhẹ:
- Tôi đang bị cướp đây nè, ông không thấy à?
- Anh bị cướp gì đâu? Ai cướp?
- Thì đảng các ông chứ ai? Các ông đang cướp quyền tự do ngôn luận của tôi nè. Tôi là công dân, tôi có quyền được nói. Nhưng mấy ông cấm tôi nói, như vậy không phải tôi đã bị cướp quyền tự do ngôn luận rồi sao?
Thấy lão đang suy nghĩ để phản kháng, tôi bồi tiếp:
- Không những tôi bị đảng cướp đi quyền được nói, mà còn cướp quyền được tự do ứng cử của tôi, cướp luôn quyền biểu tình, quyền lập hội và quyền sở hữu đất đai của tôi nữa. Ông thấy tôi bị cướp dã man chưa, và ai là kẻ cướp ông hiểu rồi chớ?
Lão bóc khăn lạnh ra lau mồ hôi trán và gằn giọng:
- Anh không được nói đảng như thế! Ạnh nói đảng ăn cướp là sẽ bị pháp luật trừng trị.....
Tôi đứng lên khoát tay:
- Ông càng nói là càng chứng tỏ đảng của ông là đảng cướp. Ông hăm dọa tôi là bằng chứng ông đã cướp quyền được nói của tôi.....
Tôi định nói nữa thì mọi người kéo tôi ra. Trong lúc ồn ào tôi nghe lời cháu tôi phân trần:
- Chắc cậu con say quá rồi, có gì con xin lỗi bác và mọi người ạ.
Tôi ra xe cười thầm, say à? Say ccc!