LÀM SAO CON KHÓC?
Đỗ Ngà
- Hoa Vi, làm sao con khóc?
- Thằng Mẽo bợp tai con.
- Sao bị nó bợp tai vậy?
- Con móc túi nó.
- Thôi nín đi, để cha bày chiêu con móc túi thằng Anh.
- Không được đâu cha.
- Sao không được?
- Thằng Anh nó cũng mới đá đít con.
- Vì sao?
- Vì nó phát hiện con móc túi.
- Thôi nín đi, qua nhà thằng Vệ kế bên móc túi đi con, thằng đó nó ngu lắm, nó không phát hiện ra đâu.
- Thằng Vệ nó ngu nhưng nghèo kiết xác, móc ra toàn tiền xu chán lắm.
- Nhưng mình đâu còn móc túi ai được nữa đâu con? Kệ móc được xu nào hay xu đó. Có còn hơn không.
- Dạ...huhu
Gửi ý kiến của bạn