LŨ BỊP BỢM THẦN THÁNH HÓA LÃNH TỤ
Nguyên Anh
Vừa qua tại Việt Nam đã diễn ra Đại Hội Phật Giáo Thế Giới Vesak 2019, một chiêu trò chơi chữ đánh bóng của đảng nhập nhằng để lòe bịp những cái đầu thiếu hiểu biết. Vesak là từ tiếng Phạn nghĩa là ngày sinh của Đức Thích Ca Mầu Ni, đức Phật đã đắc đạo tìm ra con đường giải thoát cho mình và nhân loại hơn 2.000 năm về trước, Vesak chỉ là cách nói làm màu còn đơn giản hơn thì các Phật Tử đều biết đó là ngày Lễ Phật Đản, ngày Đức Phật ra đời 15 tháng 4 Âm Lịch hàng năm.
Nổi lên trong thời điểm diễn ra buổi lễ là Giáo Hội Phật Giáo csVN đã công bố một bức tranh vẽ hình Đức Thích Ca Mầu Ni tọa thiền bên trái, bên phải là hình tên Tội Đồ Dân Tộc hcm và bánh xe Pháp Luân ở giữa, sau đó bức tranh bị nhiều luồng dư luận phản đối nhưng Thích Thanh Quyết, một tên thày chùa quốc doanh, Đại biểu Quốc Hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đăng đàn phát biểu ti toe nhập nhằng rằng sự ra đời của bức tranh là do năm nay chiếu theo Dương Lịch, ngày sinh của Đức Phật Thích Ca trùng với ngày sinh của tên tội đồ họ Hồ và chấm hết…
Đặt vấn đề để nhìn nhận một cách nghiêm túc thì không một ai có thể phủ nhận được lý lịch của Ngài Thích Ca Mầu Ni, xuất thân danh gia vọng tộc, ngài đã từ bỏ ngai vàng với chức vị Thái Tử của mình để đi tu sau khi nhận ra kiếp sống phù du của con người tại thế gian, sau khi đắc đạo ngài đã từng thuyết giảng cho chúng sinh về con đường giải thoát của Phật Đạo và đã được lịch sử Phật Giáo ghi nhận.
Còn về nhân vật HCM mà Việt Nam xem là lãnh tụ, y có công trạng gì với Việt Nam hay nhân loại, đặc biệt nhất là trong lĩnh vực Phật Giáo tại Việt Nam để có thể ngồi ngang hàng cùng Đức Thích Ca Mầu Ni?
Trái với những tuyên truyền của bộ máy tuyên giáo đảng, HCM chưa bao giờ là một người Phật Tử, y chưa từng quy y tại bất cứ ngôi chùa nào, hơn thế nữa HCM là một con người theo chủ thuyết vô thần, duy vật biện chứng, trong suốt quá trình hoạt động của y chúng ta hoàn toàn không hề thấy được bất cứ hình ảnh nào của y cung kính ngôi Tam Bảo, y đã xây dựng lên một chế độ cuồng tín ngu xuẩn và không tin những gì thuộc về siêu nhiên mà chỉ tin vào những gì cặp mắt trần tục trông thấy, từ những hành vi chà đạp quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo của người dân, đội ngũ kế thừa của Hồ đã tàn phá các cơ sở tôn giáo không thương tiếc mà chúng ta có thể nhìn thấy những sự việc mới nhất như đàn áp Hội Thánh Tin Lành Đề Ga, Tin Lành Chuồng Bò, đập phá chùa Liên Trì, quăng bài vị, bát nhang của người đã khuất ra đường, cẩu lư hương của Đền Đức Thánh Trần đem đi dấu không cho người dân thắp nhang tưởng niệm đã nói lên bản chất côn đồ vô học, phi tôn giáo, chà đạp lên quá khứ lịch sử cổ truyền Việt Nam của đảng cs.
Một con người vô thần, tàn bạo, khốn nạn như HCM làm sao có thể được đặt ngồi ngang hàng cùng một bậc chân tu, Đại Từ, Đại Bi và Đại Giác như Đức Thích Ca Mầu Ni?
- Được! Bởi vì sau hàng chục năm cai trị đất nước, đảng cs đã dựng nên cho mình một loại tôn giáo con rối có thể giật dây để chúng hát cho mình bất cứ lúc nào đảng muốn, đó cũng là lý do tại sao ở Việt Nam tất cả các tôn giáo đều phải chịu sự chi phối, không chế của đảng cầm quyền.
Hơn 2.000 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mầu Ni đã từng nói rằng: “2.000 năm sau sẽ có những kẻ mặc áo của ta, giảng kinh của ta, nhưng không phải là ta”.
Ngài đã nhìn thấy 2.000 năm sau tại đất nước Việt Nam cộng sản có những tên cơ hội khoác áo tu hành để làm điều xằng bậy, chúng là Thích Nhất Hạnh tuyên truyền bịa đặt, là bọn sư sãi đem bàn thờ xuống đường chống phá chính quyền miền Nam, là Dũng Lò Vôi đem hình tượng một tên giết người không gớm tay đặt lên bàn thờ ngồi cùng Phật trong Đại Nam Quốc Tự, là tên sư hổ mang Thích Chân Quang xuyên tạc lịch sử nước nhà cho rằng vị Anh Hùng Dân Tộc Lý Thường Kiệt mang quân đánh chiếm hai thành Liêm Châu, Ung Châu của Tàu là hỗn, là tên sư láo lếu Thích Thanh Quyết dám đặt một tên giết người không gớm tay mang tên HCM ngồi ngang hàng cùng Đức Phật, là bọn ma tăng kêu HCM, Đỗ Mười là Bồ Tát, là đám sư sãi quốc doanh núp trong các đình, chùa, miếu, mạo trong nước lẫn hải ngoại miệng thì Nam Mô nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến làm tiền, kinh doanh đạo pháp…
Là người Phật Tử chúng ta cần phải minh định con đường tu tập của mình, với vấn nạn sư sãi làm tiền trong nước chúng ta sẽ không đến chùa để cầu nguyện, bởi vì đức Phật chưa hẳn là trú ngụ nơi đó, ngai vàng, cung điện ngài còn không màng thì xá gì những ngôi chùa to lớn, chúng ta hãy thờ cúng ở nhà, không đến chùa để phải bỏ những đồng tiền mồ hôi nước mắt chúng ta làm ra vào những cái thùng công đức đặt khắp nơi để nuôi một lũ ma tăng, quỷ sãi…
Cuối cùng người dân cần nhận thức được rằng tất cả những gì mà bọn ma tăng khoác áo tu hành trong nước đang làm chính là thực thi mệnh lệnh của đảng cs, chúng đã biến Phật Giáo nguyên thủy trở thành một loại tôn giáo tay sai, một công cụ móc túi, làm giàu trên xương máu người dân, vì thế đối với đám sư sãi hôm nay chúng ta hãy nhìn chúng với cái nhìn dành cho bọn ký sinh trùng sống bám, ăn nhờ trên xương máu người khác là đúng đắn nhất.
Nhân Mùa Lễ Phật Đản
Một bông hoa xanh nhỏ bé dưới chân Ngài.