Nguyên Anh
Chủ tịch nước csvn Trương Tấn Sang bí danh anh Tư Sâu vừa có cuộc gặp gỡ cử tri Q.3-SG, tại đây anh đã phát biểu : có một bộ phận không nhỏ cán bộ "hư hỏng"
Lại tiếp tục nói láo lem lẻm, nói láo mà không biết ngượng khi anh bị dân chúng bóc mẽ cũng là một con sâu chúa sở hửu hàng loạt căn nhà tại khu vực đắt tiền của SG, khối tài sản đó được sang tên cho con cháu anh đứng tên cho nên anh là một biểu tượng của bọn nói láo không có căn !
Bỏ qua chuyện của anh, mà hãy nhìn lại 3 triệu đảng viên đảng cs nhà anh, có thằng nào con nào mà không hư hỏng vì tham nhũng ?
Tại một quốc gia độc tài đảng trị thì đảng tự cho mình có quyền lực tối cao đứng trên luật pháp, do đó những tín đồ của anh phấn đấu vào đảng để tham chính, có chức vụ và khi đó chúng đều hóa thành sâu chứ có phải vì lý tưởng cs gì đâu ?
Từ một tên sỹ quan csgt đứng đường tuýt còi xe và ê kíp, nếu không chịu hoạnh họe dân lành thì làm sao có tiền mà chia chác, ai là kẻ dũng cảm không ăn và dám đưa và ánh sáng, nếu có thì kẻ đó có mà bị khùng hay cũng mau chóng bị thuyên chuyển công tác về coi kho chứ bọn đứng đường hàng tháng phải đóng hụi chết cho mấy quan thầy không ăn làm sao mà sống, mà xây nhà lầu, cho con du học phải không anh ?
Đó chỉ mới là một lĩnh vực nhỏ chứ từ khắp các nơi bọn sâu nhà anh nó bò nhung nhúc, hiệu trưởng thì nhận tiền chạy điểm cho học sinh trái tuyến, bác sỹ thì o ép bệnh nhân, kỹ sư thì kiếm cơ đục khoét, thậm chí cho đến một con văn thư ở phường, chức vụ đơ dèm cùi bắp cũng ọ ẹ kiếm cơm giả vờ quên tiền thối thì băng đảng nhà anh đã hết thuốc chữa....
Vì thế anh đừng có đeo cái mo cau vào mặt mà phát biểu linh tinh nữa, muốn đất nước phát triển, đi lên bằng người ta thì dứt khoát anh và băng đảng ca nhà anh phải bị đào thải thưa anh Tư Sâu !