TRÁO TRỞ, DỐI TRÁ, BỊP BỢM... LÀ ĐÂY
Bạch H-Tuấn
Facebook
Độc quyền móc túi dân, cưỡng đoạt tài sản nhân dân, bị dân phản ứng, cộng đồng mạng phanh phui. Nuốt không trôi, phải...ói ra. Giờ giở giọng lưu manh "giảm giá điện để phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.. "
"Nguyện vọng"?
Ngay cách nói chuyện thôi cũng đủ thấy cái độ VÔ HỌC của nó ở mức nào. Ăn cướp của họ thì họ kêu đòi, bắt phải trả lại, chứ "nguyện vọng" gì ở đây?
Cơ chế "xin cho" (tất nhiên phải có cái gì, phải "biết điều" chúng mới cho?) đẻ ra loại người này. Giọng điệu sặc mùi "ban ơn", giả nhân giả nghĩa của kẻ cướp - một... thương hiệu đặc sản của chế độ độc tài toàn trị.
"Nguyện vọng" cái mả cha chúng mày! Tôi buộc phải nói thế vì không còn từ nào khác dành cho bọn lưu manh, vô học.
Nếu kém văn quá thì xách chiếu đến đây, tao dạy cho. Đừng giở thói côn đồ với dân.
Lại có người đưa ra so sánh rằng giá điện ở VN còn thấp hơn giá điện các nước G7...!!? Thật không thể tin được. Mẹ ơi! Trình độ hiểu biết khập khiễng cỡ vậy mà chúng nó ngồi trên đầu trên cổ lương dân, thì bó tay thật rồi.
Xin lỗi dân?
Xin à? Không cho! Không bao giờ. Đừng có lập lờ đánh lận con đen. Những gì đã cướp cạn của dân hãy trả lại cho họ ngay lập tức, cả vốn lẫn lời.
Và nếu còn chút lương tri thì nên úp mặt vào đống phân mà chết đi - bọn ngu quan phá hoại
Tin online