LẠC HẦU TRANH BÁ
Người Sài Gòn
Ngay sau khi con khỉ già đầu bạc có tên Tôn Lú bặt vô âm tín thì tại Hoa Quả Sơn các con khỉ đầu đàn bắt đầu tranh giành quyền lực cãi nhau chí chóe về việc lên ngôi cửu trùng cai quản cái bộ lạc mù lòa mang tên nước CHXHCN Việt Nam.
Mở đầu cuộc họp con khỉ mặt ngựa Tôn Ngân lên tiếng:
- Bá cáo các đồng khỉ (đ/k), tềnh hềnh bộ lạc chúng ta các đồng khỉ đều đã biết ngài lãnh đạo cao cấp Tôn Lú đã về miền Lê Mác, chúng ta đã dùng hết các phương tiện truyền thông để dìm hàng bọn thế lực thù địch, phản động nhằm phục vụ cho…mục đích của…kách mạng, hiện nay xác của đ/k Lú đang được nằm trong phòng lạnh của BV quân đội 108; nhưng một nước không thể một ngày không có vua, huống chi là chúng ta đang khuyết cả hai chức danh quan trọng là Tổng Soái và Chủ xị, vì thế tui triệu tập các đ/k đến đây để bàn... mưu tính kế, trước là lừa bịp đám dân ngu trong nước, còn sau đó là luận công chia chức….
Một con vượn đầu bạc bước ra, mọi người nhìn lại thì thấy đó là Tôn Vượng:
- Bộ lạc Hoa Quả sơn này sau khi Tôn Lú chết thì chỉ có ta xứng đáng quản lý đảng Đầu Lâu, bởi vì ta đang nằm trong danh sách thường trực ban bí thư, ngoài ta ra thì không có ai khác có thể thay thế, hơn nữa dòng giỏi Vượn nhà chúng ta tay dài có thế thó hết mọi thứ từ dự án, ODA, FDA nhanh như chớp thì có ai có thể gọi là đối thủ?
- Khỉ mốc xì, dù rằng mày có ở trong thường trực ban bí thư đi nữa nhưng quyền hành đang nằm trong tay tao, tao không phục, không bầu cho mày, tao đang là đương kiêm Thủ Khỉ, tao phải là Tổng Soái mới đúng – Thì ra người vừa nói câu đó chính là Tôn F…, con khỉ dị tật với cái đầu to nhưng óc bằng quả nho, nói câu nào ra bàn dân thiên hạ chửi câu đó.
Ngay sau phát pháo mở đầu của Tôn F…cả hội trường nhao nhao như cái chợ vỡ, tấn tuồng Lục Súc Tranh Công bỗng đâu ùa về phủ kín khán phòng:
- Tao mới xứng đáng làm TBT vì tao đang là Chủ xị Cuốc Hội – Con khỉ mặt ngựa Tôn Ngân gào lên…
- Còn lâu, bố mày ngồi đây ê ẩm cả mông đau cả đít lâu lắm rồi mới có cơ hội này giờ mày tính chiếm là sao?- Con khỉ cái mập Tôn Phóng đương kim phó chủ xị khỉ hội cũng không vừa đáp lại.
- Tao mới xứng đáng làm TBT vì tao có xuất thân từ côn an và tòa án, tao mới có kinh nghiệm tề gia – trị khỉ nè – Tôn Hòa Bình hét lên…
- Nè lũ khốn, tao có xuất thân từ gia đình có truyền thống, lý lịch Đỏ đây, bố tao là Tôn Thạch, còn tao là Tôn Minh, Khỉ trưởng ngoại giao, tao xứng đáng làm Chủ xị nước đêeeee…
- Ê thằng Khỉ, bộ chỉ có mình mày có lý lịch Đỏ hả mạy, tao đây mới xứng đáng làm Chủ Xị nè, tía tao là Tôn Kiệt, công thần bị tụi mày đầu độc chết, giờ tao mới xứng đáng kế vị ngai vàng mà tía tao đã dày công gầy dựng chứ - Con khỉ Tôn Thưởng gào lên.
- Tui bây im hết, đứa nào la lên là tao bắt nhốt theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự bây giờ, xưa nay ngôi vua chỉ dành cho những ai có uy quyền, tao đang có trong tay hàng triệu côn an, điệp vụ, phản gián, dư lợn viên, tao làm vua là đúng nhất bởi vì tao đã từng gian lao vì đảng hy sinh từ Bộ Trưởng trở thành một tên khủng bố bắt cóc cuốc tế để phục vụ cho đảng, tao mới có công còn tụi bây có công cốc gì…? – con khỉ Tôn Lâm lên tiếng.
Cả khán phòng im bặt chợt có tiếng tằng hắng:
- Do mày nâng bi thằng Tôn Lú để nó phong cho mày hàm đại tướng loài khỉ chứ công lao mẹ gì mày, đi khủng bố mà lộ cha nó tung tích hết trơn, khách sạn bên Đức còn có hình ảnh của mày và tên tuổi kìa thằng khỉ, bày đặt kể lể công lao hả? Bố mày mới xứng đáng làm cả hai chức vừa Tổng Soái vừa Chủ Xị nè, tao có cả một bộ máy quân đội, hải quân, không quân, bộ binh, an ninh quân đội, đứa nào dám chống tao giết không tha – Con Khỉ Tôn Lịch gầm lên…
Cả hội trường la ỏm tỏi, các con khỉ Tôn Huệ, Tôn Chính, Tôn Bình, Tôn Hải, Tôn Nhân, Tôn Nên, Tôn Cường, Tôn Trạc, Tôn Thắng, Tôn Mai phỉ báng và phun nước bọt vào mặt nhau, các con khác móc thiết bảng ra múa loạn xạ, oánh nhau chí chóe và kêu như…khỉ làm động đến cửu trùng, chấn động đến cõi Tam Thiên nơi Đấu Chiến Thắng Phật - Tôn Ngộ Không tu luyện, ngài bấm độn để xem chuyện gì đang xảy ra mà ngứa lổ tai quá, sau khi thấu rõ sự tình Tôn Hành Giả chép miệng than rằng:
- Bà mẹ nó; khi xưa ta đánh tới Thiên Đình mà chỉ được có chức Bật Mã Ôn đi chăn ngựa mà ngày nay bọn khỉ con nó chả có công lao gì với non sông đất nước mà bọn chúng lại đòi quản lý cả một quốc gia, thật đúng là Hậu Sinh Khả Ố mà…!