“Bò sát” xu nịnh lên quan
Âm thầm vơ vét về làm của riêng
Khi giầu vênh váo cậy tiền
Mua thêm chức tước, đảo điên lừa người
Thấy gái sờ soạng lả lơi
Trẻ nhỏ chúng cũng “NỰNG” chơi đỡ thèm
Hứng lên đâm chết người liền
“Con trời” khốn nạn, cậy quyền hại dân
Cướp đất bè đảng rần rần
Hung hãn hơn giặc, kéo quân điên cuồng
Đập phá, đánh.... thật thảm thương
Tiếng oan dậy đất, máu vương khắp miền
Hí hửng chúng muốn ngôi truyền
Nâng điểm con cháu, chi tiền là xong
Loài “bò sát” này rất đông
Đảo điên xã hội, chỉ hòng cướp thôi
Cướp ghế giảng đường để ngồi
Cướp quyền lãnh đạo, cướp đời chúng sinh
Cướp cả truyền thống dân mình
Cướp luôn lịch sử, cạn tình nước non
Cướp tương lai của cháu con
Của Dân tộc Việt mãi còn u mê.....
Mở cửa biên giới rước về
Thực phẩm bẩn, thối ê hề khắp nơi
Thuốc độc - ung thư hại người
Ma tuý hàng tấn hại đời thanh xuân
Khí độc cứ thế ngấm dần
Dân Việt ngắc ngoải, nhường dân Hán vào...
“Vinh quang” - đảng vẫn tự hào
“Thời rực rỡ nhất” - dân trào máu tươi
Còn “loài bò sát” lên ngôi
Đồng “Tệ” Trung cộng gặp thời trị Ta!
Đoàn kết lột xác chúng ra!
Cứu Dân tộc thoát Trung mà đi lên!
Nếu THAM, HÈN cứ ngồi yên
Nước mất, gia đạo tan liền ngay thôi!
Con cháu chẳng thể sống đời
Bị tiêu diệt sạch, mất nơi sinh tồn!
Thanh Bình 21.04.2019
Thời gian gần đây khi Trọng thâu tóm được quyền lực trọn vẹn về tay, chuyện “chống tham nhũng” trong nội bộ đảng tạm ngưng, trong khi đụng chỗ nào cũng thấy tham nhũng. Tham nhũng ngang nhiên công khai tài sản khủng rất hoành tráng.
Trịnh Xuân Thanh và Bí thư đảng Đà Nẵng Xuân Anh vì “đi xe sang” mà bị khui ra tham nhũng khủng. Song Nông Đức Mạnh và hàng ngàn thằng lãnh đạo các cấp, các tỉnh thành bây giờ khoe dinh thự khủng, xe sang hoành tráng, lăng mộ và đình, chùa của các tập đoàn ĂN CƯỚP chiểm cả ngàn m2 đất nông nghiệp hay rừng phòng hộ mà chẳng ai việc gì, vì “lòng vả cũng giống lòng sung”!
Trong khi biển, đảo, biên giới, đất liền lần lượt bị chính quyền của ĐcsVN bán dần cho TQ thông qua “các hợp đồng kinh tế” mà dân VN còng lưng muôn đời cũng không trả nổi, thì chính quyền lại mở cửa biên giới cho dân TQ tràn sang thoải mái, hàng bẩn, hàng độc và ma tuý theo chân chúng tha hồ tràn ngập VN! Họ còn cho phép đồng ND tệ của TQ tự do thao túng thị trường VN! Nước VN còn hay đã mất?
Nạn cướp đất dưới thời Tổng Trọng trị vì cũng ngang nhiên hơn, rầm rộ hơn với mức độ khốn nạn và tàn nhẫn hơn.
Theo đó nạn cán bộ đảng và thầy cô giáo trong “thiên đường XHCNVN” cũng đua nhau lạm dụng tình dục, bạo hành trẻ em ngang nhiên nở rộ hơn.
Cũng vì thế dân VN bắt đầu ý thức được để bày tỏ thái độ dứt khoát hơn mong bảo vệ được tương lai con cháu mình!
Song cũng vì sợ mất quyền độc tôn, sợ SỰ THẬT LOAN TRUYỀN, chính quyền của Trọng tăng tốc bắt bớ, đàn áp những người yêu nước dám truyền đi những thông tin mà đảng muốn giấu và tuyên án tù họ lâu gấp đôi, có người còn gấp ba lần trước kia hòng răn đe bịt miệng dân! Nhưng càng sử dụng bạo lực, Trọng càng đánh mất lòng dân và kích thích lòng căm thù trỗi dậy!
Chuyện lãnh đạo CA hiếp dâm tập thể cháu gái 14 tuổi; thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục nam sinh trong nhiều năm; thầy giáo gạ tình nữ sinh hay ấu dâm; cô giáo hành hạ học sinh, đánh đập và bắt HS uống nước giẻ lau... rồi chuyện người TQ cấu kết với người VN chuyên chở hàng tấn ma tuý tổng hợp; chuyện thằng cảnh vệ của Phúc sờ soạng, cưỡng dâm một cô gái, hay tên Linh Viện phó VKS ấu dâm trẻ trong thang máy; cộng thêm chuyện một thằng Xã đội trưởng đập chết cháu ruột của mình chỉ vì nghi cháu ăn cắp 200.000 đồng trúng ngày giỗ mẹ; chuyện thằng khác là cán bộ MTTQ cậy giầu, có xe sang CỐ TÌNH lao vào đám tang giết chết 4 người và làm 6 người khác bị thương liên tiếp xảy ra trong một thời gian ngắn, mà chính quyền làm ngơ hay không xử lý thích đáng.....
Những điều đó chứng minh rõ sự bất lực của chính quyền đã QUÁ THỐI NÁT này!
Hãy đoàn kết lại đứng lên cứu lấy chính mình và tương lai con cháu mình đi thôi đồng bào VN ơi!
Bây giờ hay chẳng bao giờ nữa!?
Le Thi Thanh Bình
Facebook