NƯỚC KHÔNG MẠT MỚI LẠ!
GIẢI PHÁP TRIỆT ĐỂ
Cái Khả Thế
Facebook
Sau khi vụ việc gian lận thi cử bị vỡ lở do yếu tố khách quan (phạm tội đến cùng nhưng chưa đạt kết quả), các phụ huynh rồng rắn kéo nhau lên thiên đường hỏi Đấng Toàn Năng.
Các Tội Đồ: Thưa Ngài, bọn con trót dại làm hại cả đời con cái chúng con rồi. Bây giờ Ngài có cách gì để cứu chúng con không?
Đấng Toàn Năng: Có phải cái vụ điểm thi ở mấy tỉnh phía Bắc đó không? Các ngươi chẳng phải vừa bảo là có kẻ lạ tự ý gắp điểm bỏ bài thi con cái các ngươi rồi còn gì, cần chi phải hỏi ta nữa?
Các Tội Đồ: Dạ không. Chúng con chữa cháy thế thôi ạ. Nhưng mà con cái bọn con ngu dốt quá, dạy bảo mãi nó chả nghe, học chẳng vào, do cái gien bọn con nó không được sáng sủa lắm nên bọn con làm liều vì chúng con có tiền và có quyền. Giờ Ngài cứu bọn con với không bọn con chết cả nút.
Đấng Toàn Năng: Đúng là các ngươi ngu hết cả phần thiên hạ. Các ngươi có thể nâng điểm cho con của các ngươi nhưng làm sao lại không chọn làm một cách an toàn và triệt để nhất là đến bệnh viện trước kỳ thi?
Các Tội Đồ: Sao lại đến bệnh viện chứ thưa Ngài?
Đấng Toàn Năng: Thay não cho con các ngươi chứ sao nữa. Lấy não Einstein nhét vào đầu chúng. Nhưng mà cũng cẩn thận nhé, vì có thể bác sỹ thực hiện phẫu thuật lại thay não anh ta hay cô ta vào não con các ngươi thì cũng còn tệ hơn.
Các Tội Đồ: Sao lại vậy ạ?
Đấng Toàn Năng: Vì chúng cũng đỗ như cách mà các ngươi làm cho con cái các ngươi vậy, nhưng mà thời đó chưa bị lộ!!!