KHI NÀO DÂN VIỆT ĐỨNG LÊN?
Việt Nam dưới sự điều hành của đảng cs ngày càng lụn bại, đằng sau những hào nhoáng, những tòa cao ốc bóng bẩy, những phồn vinh giả tạo, những con số công bố tăng trưởng lếu láo là những con số nợ khổng lồ, nợ từ vay mượn vô tội vạ để xây dựng lên những khu ăn chơi, những công trình giao thông không cần thiết thay vì dùng số tiền đó để đầu tư sản xuất kinh doanh, kết quả là thâm hụt ngân sách, không đào đâu ra tiền ngoài bóp hầu bóp cổ người dân như bọn Thực Dân Pháp năm xưa, mọi thứ cừ đè đầu thằng dân mà bóp là tòi ra tiền, tiền để trả nợ nước ngoài, để nuôi sống bộ máy cai trị và cũng để làm giàu.
Người dân Việt đang sống với một niềm tin giả tạo rằng Việt Nam giờ cũng đâu có kém ai, cũng quần là áo lượt, cũng xe máy, Iphone, thế giới có gì Việt Nam có đó nhưng họ không biết rằng họ đã bị đảng cs đánh cướp rất nhiều thứ từ tiền lương lao động thuộc hàng thấp nhất thế giới mà phải chi trả sinh hoạt phí bằng cái giá ngang bằng các quốc gia phát triển, từ giá xăng, điện, nước, viễn thông cái gì Việt Nam cũng mắc nagng bằng thế giới khi có một bộ máy cai trị cứ trông vào giá của nước ngoài để bóp cổ người dân trong nước.
Giá điện tăng như phi mã kéo theo giá các mặt hàng tăng theo, giá xăng tăng kéo theo cước phí vận chuyển tăng và các mặt hàng khác cũng cùng chung công thức, ngoài ra còn phải đóng hụi chết cho các trạm BOT của bọn tư bản đỏ làm luật khắp nơi bắt người dân phải cống nạp hàng ngày và người tiêu dùng Việt Nam chính là người lãnh đủ, những đồng tiền thay vì tiết kiệm được mau chóng bốc hơi khi giá cả tăng vọt, chúng đã bị cướp đoạt một cách tinh vi bởi một nhà nước không quan tâm gì đến người dân.
Chưa hết, để có ngoại tệ thanh toán nợ cho nước ngoài và dự trữ đảng csVN đã làm giá VND, loại tiền nội địa không có giá trị quốc tế, họ đè giá USD – một ngoại tệ có giá trị toàn cầu để có thể có nguồn ngoại tệ dự trữ, công thức của họ không theo một quy tắc nào cả mà chỉ in VND ra để mua USD, điều này kéo giá trị đồng đô la tụt giá tại Việt Nam, 100 USD ngày hôm nay chưa mua được một chỉ vàng 24K trong khi thời điểm nhiều năm trước nó có giá gần bằng 3 chỉ vàng ròng.
Tất nhiên khi in tiền hàng loạt như thế thì mức lạm phát sẽ tăng cao, đảng cs dùng một cán cân kiểm soát là “Quỹ Bình Ổn Giá” theo đó họ sẽ hổ trợ cho nhiều mặt hàng nhằm dân không bất ổn nhưng khi quỹ bình ổn này vỡ thì Việt Nam cũng sẽ không thua Venezuela khi hàng trăm triệu đồng chỉ mua được một củ khoai.
Một đất nước mà người dân phải đóng đủ loại thuế, từ thuế đi đường cho đến bọn giòi bọ địa phương với quỹ dân phòng, dân phố, con đi học thì phải đóng phí cho nhà trường, biết điều với thày cô, vào nhà thương thì phải đóng viện phí, bỏ túi hối lộ y, bác sỹ, chui vào trong hòm cũng phải cúng cho cán bộ tờ giấy chứng tử, bị bóp cổ với đám cò nhà đòn thì phải chăng dân tộc Việt Nam hôm nay là một loại dân hèn nhục giỏi chịu đựng?
Đó là con chưa nói đến những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền đang thiếu vắng tại Việt Nam, bất cứ người dân nào cũng có thể bị tước mất quyền tự do căn bản và bị cầm tù theo những điều luật không giống ai, dân chủ chỉ là một từ mị dân bởi vì tiếng nói người dân không có ảnh hưởng gì đến đảng cầm quyền, còn nhân quyền lại là một cái gì đó quá xa lạ mà người dân trong nước không biết tới, họ dễ dàng chịu nhục trước một tên CSGT khi vi phạm, họ im lặng chịu đựng khi bị bọn côn an bạo hành, họ nuốt nhục để có thể an toàn trở về với cái gia đình nhỏ của mình với tiếng tặc lưỡi thở dài trong một vùng đất hình chữ S đen ngòm đầy đe dọa.
“Ở đâu có áp bức - Ở đó có đấu tranh” là lời tổ sư cộng sản đã từng nói, thế nhưng vì sao mà dân Việt bị đảng cs áp bức, bóc lột đến tận xương tủy vẫn không chịu đứng lên?
Bởi vì họ quá ngây thơ khi không thể nói là họ ngu khi họ chờ đợi cái quốc hội bù nhìn tay sai thông qua luật biểu tình thì mới dám biểu tình, họ đang muốn hợp pháp hóa một hình thức mà đảng cs coi là bất hợp pháp vì thế đất nước này mỗi ngày mỗi đi xuống mà cũng không một ai dám lên tiếng.
Công dân trong nước nên nhớ rằng, biểu tình, cách mạng là những hành động của loài người trong đó nhằm phản kháng, truất phế cái xấu để đem lại cho xã hội cái tốt hơn, vì thế không cần phải có sự cho phép của kẻ cai trị, huống chi chúng lại là những tên độc tài vì thế; khi nước đã đến chân thì dân Việt không thể nào chần chờ trông đợi vào những điều không thể, cứ xuống đường, cứ phản pháng và cần thiết thì lật luôn một chế độ độc đảng độc tài, một chính phủ thực dân, một nhà nước hèn mạt, bởi vì chính phủ là phải phục vụ người dân chứ không phải chính phủ là đại diện của một nhóm người, một tầng lớp nào đó!