BẦY KHỈ "ỐT DỘT"
Quyền Được Biết
Tin trong nước cho hay có môt cặp công dân xứ Mù một hôm hứng chí lên núi Đà Lạt để chụp ảnh ông A Dong và bà Ê Và, thế nhưng sau khi chiêm ngưỡng mấy tấm hình hoang sơ đó các ông bà Khỉ xứ Đà Lạt nhảy nhổm lên như "nước sôi đổ vô...háng" la chí chóe ốt dột * quá, và ra lệnh truy nã hai công dân đã dám "uổng chờ" chụp hình..." làm xấu Đà Lạt!
Haha, thiệt đúng là bầy khỉ khi chúng không hiểu được thế nào là ảnh nghệ thuật và ảnh khiêu dâm, vì thế QĐB đành phải dạy lại mấy con khỉ này một chút để cho chúng bớt ngu.
Tấm ảnh này ai dám nói là ảnh khiểu dâm?- hình Internet
Tấm này thì sao?- hình Internet
Ảnh nghệ thuật và ảnh khiêu dâm là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, ảnh nghệ thuật đem đến vẻ đẹp hoàn mỹ mà thiên nhiên hay con người có được.
Để thể hiện một bức ảnh nghệ thuật nude đòi hỏi tay nghề nhiếp ảnh gia phải cao trong đó nổi lên những yêu cầu:
- Bố cục
- Nội dung
- Chủ đề
- Ánh sáng
Khi xem một tấm ảnh nghệ thuật con người chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà nhiếp ảnh gia chuyển tải, hoàn toàn không mảy may gợi dục mà nhìn vào đó để thấy nguồn ánh sáng, chiều sâu bức ảnh, chiêm ngưỡng tài nghệ của nhiếp ảnh gia chứ không nhìn để thỏa mãn thú tính tầm thường.
Khi nào mà đôi bạn trẻ kia họ show những bộ phận sinh dục của mình ra, hoặc làm tình trước công chúng thì mới gọi là tội "Công xúc tu sỹ", còn thân thể họ dùng để làm mẫu cho nghệ thuật thì không có gì vi phạm.
Còn nói về làm xấu Đà Lạt, xin lỗi Đà Lạt người xưa giờ đã không còn, chỉ có dân tứ xứ đổ lên đó lập nghiệp mà đông nhất là đám cán bộ miền bắc, chính chúng nó những tên dâm ô, ấu dâm, bọn giòi bọ gian manh mới giả vờ khoác cái khuôn mặt đàng hoàng lên án người khác.
Bỏ cái trò khỉ đi, lúc nào cũng khoác lác độc lập, tự do mà muốn...cỡi chuồng chụp ảnh cũng không xong.
Bố tiên sư bọn khỉ...
* Ốt dột: Mắc cỡ (miền Trung)
nguồn: https://thanhnien.vn/van-hoa/truy-tim-nhom-chup-anh-khoa-than-tai-da-lat-1069046.html
Gửi ý kiến của bạn