NHỮNG LOẠI VIỆT KIỀU SỐNG RẤT ĐỂU*
Phi trường Việt Nam, hình minh họa
Từ Đức Minh.
1 . Hầu hết sống ở Mỹ, Canada, Úc. Bọn này tuy là người miền Nam nhưng sau năm 1975 do sống quá lâu với bọn Cộng Sản nên cũng bị tiêm nhiễm nặng thói hư tật xấu. Hầu hết bọn này sống vô vị, vô cảm, ít quan tâm tới chính trị Việt Nam, ít quan tâm tới khổ đau của đồng bào quốc nội. Tối ngày đi cày rồi tổ chức karaoke, nhậu nhẹt ăn uống bê tha. Có chút tiền là mua đồ hàng hiệu ăn diện rồi về Việt Nam “ dọa đời “.
2 .Bọn này là gốc Bắc hay chính xác hơn là dân Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh .v.v . Khi xưa chúng vượt biên tới Hồng Kông rồi tị nạn ở Úc, Canada ( nước Mỹ ko nhận bọn này ). Lũ này hầu hết làm nghề phi pháp. Sống lâu năm ở nước ngoài nhưng đầu óc vẫn ngu muội ngu dốt, ít quan tâm tới chính trị, vẫn ca ngợi Đảng, Bác. Hễ có chút tiền là “ áo gấm về làng “ vênh váo.
3. Sống ở Đức, Pháp, Nga và những nước Đông Âu nghèo đói. Lũ này cũng gốc Bắc kỳ là tàn dư con cháu của thế hệ Xuất Khẩu Lao Động vào thập niên 80 -90. Bọn này rất cuồng Cộng, một lòng hướng về Việt Nam. Làm ăn bất chính, buôn bán quần áo, thuốc lá lậu. Tuy ở nước ngoài lâu năm nhưng không có ý định cư ở nước sở tại, gom tiền mang về Việt Nam mua nhà. Bọn này cũng ngu dốt, ích kỷ, ít làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam.
4. Sống ở những nước phương Tây giàu có như Mỹ, Anh, Úc, Canada .v.v. . Bọn này là con cháu Đảng viên Cộng Sản. Trong tài khoản nhà Bank có rất nhiều tiền do đứng tên của cha ông chúng cướp được từ Việt Nam mang sang. Lũ này ít nhiều có chút kiến thức, lại giàu có nên rất khinh người lao động chân chính. Nguyễn Thanh Phượng con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dụng là một ví dụ.
5. Bọn này là giới văn công, nghệ sĩ. Giàu có, chút danh tiếng nên lập gia đình với Việt Kiều khác rồi đi định cư theo. Lũ này qua Mỹ, Ca, Úc .v.v . kiếm thẻ xanh, quốc tịch giữ chỗ rồi về Việt Nam kiếm thêm. Tuy vậy do “điều kiện “ nghề nghiệp nên chúng sống Hèn, không dám mở mồm ra nói thẳng … Trong số đó có thằng Đan Trường, thằng Đờm, con Kỳ Duyên, Thu Phương .v.v.
* Mình viết status này chỉ mong điểm mặt chỉ tên bọn Việt kiều đểu, khốn nạn. Biết đâu chúng đọc được những dòng này thì tự biết lỗi, sống tốt hơn với bản thân, với Quê hương, với cộng đồng. Hy vọng chúng dám đứng lên nói sự thật…để xây dựng Việt Nam ngày thêm tươi đẹp!
(*) Tựa có chỉnh sửa so với bài gốc
Nguồn FB. Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm