Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - Anh Nguyễn Chí Tuyến là 1 người đấu tranh dân chủ rất nhiệt tình và còn là 1 người hiền hòa và tử tế. Anh là 1 người vui tính, thông minh dí dỏm và luôn lịch sự tôn trọng mọi người. Anh ta luôn có mặt trong các phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam và luôn sát cánh bảo vệ bạn bè anh khi họ bị công an đánh đập hay bức hại. Sáng hôm nay, đến phiên anh bị chặn đánh và bị đánh nặng đến nỗi những vết thương này đã có thể lấy mạng anh!
Anh Nguyễn Chí Tuyến là thành viên của đội bóng đá No U ở Hà Nội. Anh tham gia đấu tranh từ nhiều năm trước, khởi đầu bằng những cuộc xuống đường biểu tình phản đối sự xâm lược của Trung Cộng ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau đó anh cũng lên tiếng phản đối nhà cầm quyền CSVN về những điều lệ sai trái của nhà nước này. Anh đòi dân chủ, tự do ngôn luận và nhân quyền cho tất cả người dân Việt Nam. Vì vậy anh đã nhiều lần bị công an giả dạng côn đồ đánh đập, và đã bị cấm xuất cảnh.
Sáng ngày 11-05-2015, anh Chí Tuyến đưa con nhỏ đi học, trên đường về anh bị 1 đám công an khoảng 4-5 người mặc thường phục, giả làm côn đồ giang hồ, chặn đường đánh liên tiếp nhiều cú vào giữa đỉnh đầu.
Anh Chí Tuyến hoàn toàn không có kẻ thù, ngoại trừ đảng CSVN. Phương thức đấu tranh của anh rất ôn hòa. Anh chỉ đi tuần hành, hay chạy xe đạp vòng quanh Hà Nội, mang theo những băng rôn ủng hộ dân chủ và tự do. Anh chưa từng gây gổ hay đánh lộn với ai. Vì vậy chỉ có đảng CSVN mới có thể thù ghét anh đến mức muốn đánh cho anh bị trọng thương, bị chấn thương sọ não hay thậm chí bị vong mạng. Nhưng nhà cầm quyền CSVN sợ hành động đê hèn này của mình sẽ bị quốc tế và các tổ chức nhân quyền lên án, nên đã lén lút cho công an giả dạng côn đồ hành hung 1 cách khuất tất.
Anh Chí Tuyến là 1 trong hàng loạt những người bất đồng chính kiến gần đây bị nhà nước CSVN cho công an bất ngờ chặn đường đánh đập dã man như thế này. Nhiều bloggers và các nhà đấu tranh ôn hòa khác đã bị đánh trọng thương tương tự đến nỗi phải nhập viện cấp cứu. Họ đều bị đánh rất mạnh và nhiều lần vào giữa đỉnh đầu, và những cú đánh này đã có thể lấy mạng họ!
Vậy mà CSVN vẫn ngang nhiên là thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ? Đây là 1 điều xấu hổ và không thể chấp nhận được cho Hội đồng. Tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy lập tức trục xuất VN ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, hoặc ít ra hãy sắp xếp 1 đơn vị giám sát đặt văn phòng ngay tại VN.
Những hành động man rợ này không thể được cho phép tiếp tục!
The Communist Vietnamese government is trying to assassinate its dissidents?
Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - Mr Nguyen Chi Tuyen is a keen democracy activist and a real gentleman. He is funny, witty and polite to all. He was present at all of the pro democracy events in Viet Nam and he was always there when his friends got beaten up by the police to support them. This morning, it was his turn to be beaten up, and the injuries were so severe, they could easily have killed him!
Mr Tuyen Chi Nguyen is a member of the No U Football Club in Ha Noi. He became an activist many years ago, protesting against the invasion of China of the Spratly and Paracel archipelago of Viet Nam. He subsequently criticized the communist Vietnamese government over many issues, demanding democracy, freedom of speech and human rights for all. As the result, he was attacked many times by the police (disguised in plain clothes) and was forbidden from traveling abroad.
The morning of 11-05-2015, Mr Chi Tuyen took his child to school, on the way back he was ambushed by a group of 4-5 policemen in plain clothes, pretending to be common thugs, and got hit on the head many times.
Mr Chi Tuyen has no enemies, apart from the Communist Party. His way of protesting is completely peaceful. He walks and cycles around the city, bearing the messages advocating for democracy and freedom. He has never been violent in anyway to anyone. Therefore the only people who could have hated him that much to beat him in such a way that it could cause him death or severe brain injuries, is the Vietnamese government. However, as they do not want to draw criticism from politicians and human rights organizations around the world, they got their police officers to disguise as civilians.
Mr Chi Tuyen is one of many political dissidents who recently got ambushed and bashed savagely in this manner. Other peaceful bloggers and dissidents had suffered similar wounds requiring hospitalization. They all got hit on the head and these injuries could potentially kill them.
Yet Viet Nam continues to be a member of the Human Rights Council of the United Nations? This is ridiculous and is a shame to the Council. I call on the United Nations to expel Viet Nam from the Council, or at least to set up a supervising body with an office based in Viet Nam.
These barbaric acts can not be allowed to continue!!