BỌN DLV TUYÊN TRUYỀN BỊP BỢM

Quyền Được Biết
Paulus Lê Sơn một nhà tranh đấu trong nước đã định cư tại Mỹ, thế nhưng bọn chó săn hạ cấp mang tên dư lợn viên vẫn không buông tha, chúng rình mò và hả hê khi thấy Sơn phải đi làm phụ quán Phở tại Mỹ, theo đó chúng cho rằng đây là một cái nghề hạ cấp và đáng đời cho Paulus Lê Sơn.
Nhưng bọn chúng lại không nghĩ rằng thằng bác của bọn chúng, tên Nguyễn Sinh Cung, đã từng làm phụ bếp cho chiếc tàu buôn để đến Pháp xin vào học trường Thuộc Địa của bọn thực dân, và chúng cũng không biết rằng thằng bác của chúng làm "Phụ Bếp" là chỉ phụ bưng bê, rửa chén, làm lặt vặt chứ không phải là thợ nấu bếp.
QĐB cũng xin dạy thêm cho bọn ngu đần DLV biết rằng ở thế kỷ 21 nghề làm bếp là một cái nghề đàng hoàng chân chính tại nước ngoài, các bếp trưởng đa phần đều phải học chuyên nghành trong trường đại học và đồng lương của họ xứng đáng với công sức phục vụ của mình. Còn người Việt Nam muốn làm bếp trưởng thì phải đóng tiền du học không dưới 45.000 usd mới có thể trở thành đầu bếp.
Chỉ có ở cái xứ ngu dân mang tên Việt Nam, một đất nước bị ảnh hưởng văn hóa của giặc Tàu, của 100 năm đô hộ của giặc Tây với cái nền văn hóa thực dân mới cho rằng đầu bếp là một nghề hạ tiện và sỹ nhục người ta.
Xin hỏi bọn DLV rằng khi chúng mày gặp cựu TT. B. Obama thì chúng mày có khúm núm và kêu ông ta bằng Ngài hay không?
Ngài B. Obama của chúng mày đã từng làm nghề phục vụ trong nhà hàng trước khi làm Tổng Thống thứ 44 của HCQ Hoa Kỳ đấy.
Còn chúng tôi những nhà tranh đấu đã rời khỏi Việt Nam không phải ai cũng thất bại, chúng tôi là những người đã thành công tại Việt Nam có sự nghiệp và địa vị xã hội hẳn hoi nhưng bắt buộc phải rời khỏi quê hương để đi đến xứ người làm phụ bếp, chà cầu tiêu bởi vì chúng tôi tranh đấu cho một dân tộc Việt Nam tươi sáng, trong đó có cả cho lũ Dư Lợn Viên ăn cám đảng chúng mày đấy, lũ khốn nạn!
Gửi ý kiến của bạn