Không khí Thượng đỉnh TRUMP - ỦN, Hanoi 2019
Người dân VN làm con cừu quen rồi, đối với một đất nước dùng luật rừng thì cứ luật rừng mà xài, bọn côn đồ này chúng chỉ mạnh khi có bầy đàn, cứ canh đón chúng từ CAP mỗi buổi chiều về đi theo chụp bao bố và dùng cây 3 phân vuông để nện, bảo đảm chỉ vài lần là chúng bỏ nghề ngay, chúng thách thức dân thì dân cứ bật lại, thế thôi - QĐB
Phạm Thành
FB. NB. Phạm Thành
Chiều nay 6h, tôi đi tập ở phòng tập Tokyo đoạn thông giữa phố Lương Định Của sang Trường Chinh, cách nhà chừng 800m. C/a canh nhà đi theo vừa đi vừa gọi đt cho đồng bọn.
Tôi đang tập khởi động khoảng 10 phút, bỗng gần chục tên c/a ập vào, ép tôi về nhà. Chúng sục sạo phòng tập, nghênh ngang, hăm doạ rất côn đồ. Không thấy quản lý phòng tập đâu.
Tên Thắng béo c/a khu vực nói tôi chỉ được tập 30 phút, đến 6h30. Tôi đáp, các cậu canh nhà tôi, theo đến tận đây giờ lại áp đặt cả giờ tập cho tôi. Tập thì phải đủ giờ.
Tôi tiếp tục việc của mình.
Mấy phút sau, tên Thắng bảo tôi phải về ngay, nếu không sẽ bị áp về phường. Tôi đáp, tao chỉ đi tập và đang tập ở đây, chúng mày muốn làm gì kệ chúng mày.
Một thằng mặt non choẹt (vẫn canh nhà từ sáng và theo tôi mỗi khi đưa đón bé Lucas tới trường) giở ngay giọng côn đồ: mày thích gì bọn tao chiều, một là mày tự về nhà hai là chúng tao sẽ đưa mày về phường, mày thích bật lại à?
Tôi không nói gì nữa, ngồi xuống bàn, uống nước, nhìn xung quanh chục con Vietcong côn đồ chực chờ cắn sủa, những bộ mặt người nhưng không còn thần sắc của con người nữa. Cả phòng tập khá đông bao gồm các huấn luyện viên nhưng không ai nói một câu, chỉ những ánh mắt lo lắng e ngại của vài người đã quen mặt nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc u tối, tràn đầy căm phẫn khi tôi một lần nữa trải nghiệm thân phận nô lệ của một người dân ở xứ Vietcong này. Tôi đứng dậy qua phòng thay đồ lấy ba lô đi về.
4 xe máy sát sạt theo tôi về tận cầu thang nhà.
Đối mặt những con công cụ Vietcong có tên gọi là c/a, tôi nghĩ: chúng mày cậy chó đàn giở thói côn đồ. 7, 8 thằng thanh niên lực lưỡng áp đảo một người U50. Chúng mày dám thượng đài 1 chọi 1 với tao như những người bình thường, như những thằng đàn ông không ?
Chúng mày rồi sẽ được bảo vệ cái chế độ này đến tên quan tham Vietcong cuối cùng lót ổ nhung ở xứ tư bản giãy chết, với vợ con bồ bịch của nó. Lúc đó chỉ còn chúng mày với dân thôi.
Vector đi theo cộng sản: càng trẻ, càng theo sau thì càng khốn nạn, nghiệp chướng. Thằng c/a áo hồng trẻ măng trong ảnh này chính là đứa xưng mày tao, chửi doạ đánh tôi. Về nhà vợ tôi xem ảnh bảo “Tuổi thằng này vợ chồng mình kết hôn sớm đẻ rốn ra nó. Nhà nó thất phúc sinh ra nó.”
Những sự kiện tưởng nhỏ nhặt, nhưng là bản chất khốn nạn đê hèn của Vietcong đối xử với người dân của mình như nô lệ, thưa ngài Tổng thống Mỹ Donald Trump.