Quyền Được Biết
Triều mạt Sản nước Việt Nam có một thằng tưởng thú đầu bị niễng, dốt nát nhưng tham tàn, Niễng có biệt danh là Cờ Lờ Vờ Mờ (CLVM), mỗi khi phát ngôn chỉ làm trò cười cho bàn dân trong nước, nhưng cảm thấy thế giới chưa biết đến độ Ngu của mình cho nên Niễng ta mới đi đòi hỏi một yêu cầu mà ai nghe cũng tưởng kẻ nói là tâm thần, thuở đời nay có nước nào ngu đến độ đem tiền đi cho vay mà không đòi được? chắc Niễng nghĩ tụi tư bản nó ngu hết rồi cho nến mới dám nói vậy, hơn nữa tiền vay về để nuôi băng đảng giòi bọ cs thì chỉ có bọn tâm thần mới cho vay.
Không hiểu cha nội giám đốc ngân hàng thế giới World Bank nghĩ gì trong đầu, chứ 10 người nghe F...nói thì 10 tiếng Á Đù vang lên không thiếu một tiếng.
Xuống đi F..., ngu quá làm Thủ Tướng làm gì cho nhục mặt dân ta.
Gửi ý kiến của bạn