KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Hình Facebook Quyền Được Biết
Nguyên Anh
Bạn đọc thân mến,
Khi các bạn đọc những giòng chữ này thì đã là ngày Mùng 9 Tết Việt Nam và là Mùng 8 bên Mỹ, và đây cũng là bài viết đầu năm của tôi dành cho các bạn, đặc biệt là các bạn tại Việt Nam.
Trang mạng Quyền Được Biết ra đời và đồng hành cùng các bạn năm nay đã là năm Thứ Tư, với tâm nguyện là đem lại ánh sáng dân trí cho các bạn để làm hành trang, kiến thức cần thiết nhằm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam, từ một quốc gia cộng sản độc tài trở thành một quốc gia dân chủ văn minh.
Tuy nhiên với chính sách công an trị cộng với hệ thống luật pháp rừng rú đảng csVN vẫn tiếp tục đàn áp các tiếng nói đối lập, duy trì sự cai trị độc đảng đứng trên pháp luật và xem các công dân là những kẻ bị trị - Công thức chung của các quốc gia cộng sản.
Với bản chất con hoang "Hèn với giặc – Ác với dân", đảng cs một mặt quỵ lụy hèn hạ trước bọn giặc thù, mặt khác họ đè nén những tiếng nói yêu nước thương nòi, bản chất của đảng sẽ không bao giờ thay đổi mà cần phải đào thải chúng vào bãi rác của lịch sử của nhân loại, không có một giải pháp thứ ba nào dành cho đảng bởi vì; đảng csVN hoàn toàn không có thiện chí và họ càng không thể cải tạo được với bản tính ngoan cố và phản động của mình, vì thế cái chết của đảng cộng sản Việt Nam sẽ là điều chắc chắn.
Năm 2019 đã bắt đầu, giờ đây trang mạng Quyền Được Biết sẽ tiếp tục đồng hành bên bạn, cùng cất lên tiếng nói về những bất công, bất cập mà các bạn đang gánh chịu, cùng nhìn về quê hương Việt Nam trong đó có bạn, có người thân, có họ hàng, làng mạc đang quằn quại rên xiết dưới chế độ thực dân cộng sản, và sẽ đến lúc hàng ngàn đứa con của Mẹ Việt Nam sẽ trở về, để cùng đồng cam cộng khổ, để cùng chia sẻ những giọt mồ hôi, từng giòng nước mắt với những con người Việt Nam cùng màu máu đỏ da vàng, và để đi đến đích đến cuối cùng:
- Thay đổi toàn diện cấu trúc hệ thống chính trị tại Việt Nam để đem đến một Việt Nam mới, công bằng, dân chủ và tự do, bác ái.
Điểm cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng: Tương Lai của đất nước nằm trong tay các bạn - Thế hệ trẻ của Việt Nam, chính các bạn phải có trách nhiệm với đất nước của mình, mong muốn thay đổi để vươn lên ánh nắng bình minh hay vẫn quằn mình rên rỉ chịu đựng như những cọng cỏ thấp hèn là do chính bạn phải quyết định vì sẽ không có một quốc gia nào, một thế lực nào đem xương máu của dân tộc họ tranh đấu dùm cho bạn và trao cho bạn tự do bởi vì; Tự Do luôn có cái giá của nó, có thể chúng ta phải trả bằng máu, bằng xương, bằng nhiều thế hệ mới có thể có được.
Nhắc cho bạn và tôi cũng nhắc cho chính tôi về trách nhiệm của một đứa con đối với Tổ Quốc, chắc chắn rằng tôi sẽ bên bạn, cùng thét to với bạn những tiếng hô đanh thép, cùng quặn đau và cùng trào nước mắt khi thấy những bất công mà đảng cộng sản gây ra cho dân tộc và cho các bạn, trong cuộc tranh đấu này chúng ta cần đoàn kết lại, cùng lan tỏa hiệu ứng nước loang và tòa nhà Ba Đình rệu rã, múc nát sẽ sụp đổ tan tành bởi vì: “Nâng thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân”, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng nhau lật thuyền để lật đổ một bọn ăn hại đái nát, một đảng phái bán nước vong nô và xóa sổ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam.
Ngày đó chúng là ngày hoan ca của dân tộc, là ngày Quốc Khánh cho tương lai, ngày đoàn viên và trùng phùng với những nụ cười và nước mắt của hàng triệu đứa con phải ly hương vì không chấp nhận cộng sản.
Ngày đó sẽ không còn xa…
Tôi tin tưởng như vậy.
California 11/02/2019
N. A