Câu chuyện quanh bữa cơm tất niên nhà Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Văn Đài
FB. Nguyễn Văn Đài
Nhân dịp ngày tất Niên Mậu Tuất, cả nhà Nguyễn Phú Trọng sum vầy quanh mân cỗ. Bà vợ hỏi:
“Những thằng phe của ba Dũng, ông dẹp xong chưa? Liệu Tết này có được an toàn không?”
Sau khi nốc sạch cốc rượi mạnh và nhá thêm miếng lòng lợn, Phú Trọng khà một tiếng rõ to rồi thủng thẳng đáp:
“Cho chúng nó vào lò hết rồi, những thằng chưa vào lò thì cũng đã bị khống chế, giám sát. Sau Tết tiếp tục cho hết vào lò, và cuối cùng sẽ là ba Dũng. Cơ đồ của tôi chưa bao giờ như ngày nay”.
Cô con gái hỏi Phú Trọng:
“Sau nhiều năm vận động học tập tấm gương đạo đức bác hồ, bố học được điều gì tâm đắc nhất?”
Nốc thêm 1 cốc rượi và nhá thêm miếng lòng lợn, Phú Trọng trả lời cô con gái:
“bà và các con, các cháu không thấy sao? Đã có có lãnh đạo nào của đảng sau bác hồ mà thống lĩnh được quyền lực tuyệt đối của đảng và nhà nước như bố chưa?”
Câu con trai nói:
“Nhưng trên mạng xã hội, họ gọi bố là độc tài, là bạo chúa”.
Trọng trừng mắt:
“Đảng độc quyền lãnh đạo thì bố phải độc tài chứ sao. Đó là kim chỉ đỏ trong hoạt động của đảng và của bố”.
Mấy đứa cháu nhao nhao với vẻ lo sợ:
“Chúng cháu sợ ông và gia đình chúng ta sẽ có kết cục như Saddam Hussen, Gaddafi, hay Ceausecu,..”
Phú Trọng tức giận:
“Cấm nói những điều không may đó. Việt Nam khác, những đứa chống đối không có nhiều, một số thì bị trục xuất ra nước ngoài, số thì vô tù, số còn chưa bị bắt thì cũng bị khống chế và vô hiệu hoá. Dân Việt nam còn lại đa số là hèn và dễ bị lừa lắm. Và đã có thằng Tô Lâm vừa ác vừa có mưu hèn, kế bẩn bảo vệ rồi. Cứ yên tâm mà ăn chơi hưởng thụ”.
Mấy đứa cháu vẫn nhao nhao không chịu:
“Ông phải cho chúng cháu biết, nếu xảy ra biến cố như Irak, Lybia, hay như Venezuela thì chúng cháu phải chạy sang Trung Quốc hay Nga?”
Phú Trọng làm liền hai cốc rượi và gầm lên:
“Cấm không được sang hai nước đó. Mà chúng bay phải sang Mỹ. Nước Mỹ dân chủ văn minh, không bao giờ xử tệ với những người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng đâu.”
Cả nhà Phú Trọng hoàn tất bữa cơm tất niên trong không khí nặng nề.