MA CŨNG CẦN..."UNDERWEAR"!
Quyền Được Biết
Dưới chính sách ngu dân để trị, nhà cầm quyền csVN cụ thể là ban tuyên giáo đã bật đèn xanh cho những hủ tục mê tín bùng phát mãnh liệt, nếu ở thế kỷ 20 người ta chỉ thấy người dân đốt vàng mã gửi cho người thân đã khuất (nhưng không biết có nhận được không!) thì ngày nay công nghệ hàng mã đã tiến xa trong lĩnh vực nhu cầu hóa cho người cõi âm, từ vila, nhà lầu, xe hơi, đồng hồ cho đến Osin thì bây giờ là đồ lót cho người đã chết, điều đó đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ hàng mã nhưng nó nói lên dân trí người dân trong nước đã u mê hóa tỷ lệ nghịch với nền văn minh phát triển của nhân loại.
Đừng ngu ngục quá mà hãy dùng những đồng tiền mua đồ mã đốt ra tro đó giúp cho những người bất hạnh xung quanh, những bệnh nhân thoi thóp còn hơn tin vào những điều nhảm nhí ngu si.
Lời bình của LS. Luân Lê:
LẠC THÚ CỦA LOÀI LỢN
Khi nào thì họ sẽ làm vàng mã những thứ như bao cao su và đồ chơi tình dục, thuốc bổ cường dương, chất bôi trơn, thẻ đảng viên, bằng cấp để đốt vào những ngày lễ, tết?
Mê muội đến bệnh hoạn và lầm lạc. Bảo sao chỉ thấy suy cấp và tha hoá chứ không thể nào văn minh và phát triển lên được bởi những tầm thức kiểu như vậy vẫn còn phổ biến trong lòng một đất nước.
Một lũ tâm thần.
nguồn hình FB. Luân Lê
Gửi ý kiến của bạn