Lo lắng cho anh Trọng.
Nguyễn Việt Nam
Sáng nay nhận được tin vui là bên Venezuela dân xuống đường biểu tình hàng trăm ngàn người. Chính phủ lâm thời cũng rất được lòng dân và được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước quanh khu vực, đặc biệt là từ Mỹ và tổng thống Trump. Venezuela lại có hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Đột nhiên lòng nghĩ đến anh Trọng. Đã 75 tuổi, chiều tàn bóng xế rồi mà lỡ leo lên lưng cọp, nghe theo lệnh Tàu mà giết bạn cướp ngôi, một đít đặt hai ngai, độc tài khét tiếng cái cõi An Nam này. Không biết nghe được tin đồng đảng của mình bị nhân dân ghét bỏ, thế giới tẩy chay, phản đối thì huyết áp có tăng không? Bỉm không đóng liệu có kịp thay quần không? Giờ bên đó như thế, nhân dân bên này lại hồ hơi vui mừng thì phải đối phó thế nào?
Từng ấy năm cố thủ cái ngai vàng độc tài, lại đúng vào thời mục rữa của cái cây cộng sản. Nhân dân căm hận ngút trời. Người ta dọa nếu lật đổ được thì treo cổ thằng Lú lên, ngũ mã phanh thây, chém đầu thị chúng. Nghe mà ghê quá. Sống đã đến cuối đời người, ngày nào dân cũng chửi rủa, xỉ vả. Lúc cuối đời lại bị hành hình thì tiền của, quyền lực còn nghĩa lý chi nữa. Chết rồi lại hay tay ôm cà khô xuống mồ lạnh lẽo, để lại cho dương thế những nhơ nhớp, rủa ráy đến nhiều đời sau.
Haizzz. Sống đã làm chó cho Tàu, chết xuống âm phủ không biết là thành rựa mận, thái phay hay xào lăn nữa.
nguồn FB. Phạm Thành