NỖI OAN BIẾT KÊU AI?
Tại Việt Nam công lý chỉ là Thằng Hề!
Đỗ Ngà
FB. Đỗ Ngà
Một cô gái đang đi trên một đoạn đường vắng chẳng may bị chận cướp. Bọn cướp có 2 tên, một tên cầm vũ khí và tên kia tay không có gì cả. Tên cầm vũ khí khống chế cô gái tội nghiệp. Bí đường cô quay sang cầu cứu tên kia. Hắn nói, cô đưa hết tiền vàng cho nó thì nó sẽ cho cô đi. Thấy tên này cũng cùng một giuộc với tên kia nên cô gái biết mình hết đường cầu cứu đành để thằng cầm vũ khí lấy hết tiền vàng. Lấy xong 2 thằng chia nhau ngay trước mặt nạn nhân và cười hô hố.
Nhân dân Việt Nam cũng rơi vào tình cảnh vậy. Bị công an cướp đất phá nhà nhưng không biết gõ cửa nơi nào để có công lý. Bí thế dân oan phải nộp đơn lên tòa án kêu cứu. Nhưng hỡi ôi, tòa án thì cũng là CS, nó làm theo chỉ thị Đảng. Và công an cũng thế, cũng của đảng. Nói thẳng ra, công an là thằng cướp có vũ khí còn toà án là thằng cướp không cầm vũ khí mà thôi. Một khi dân bị cướp đất đưa đơn kiện thì tòa án cũng không thụ lý tựa như dân giáo xứ Song Ngọc đi kiện Formosa vậy thôi.
Kiện chính quyền CS để đòi công ký, một việc làm thấy xót xa cho người dân Việt mình. Ở xứ này không có một tòa án độc lập để bảo vệ chống lý mà nó chỉ có loại tòa án thực hiện mệnh lệnh của Đảng để bảo vệ chế độ. Một loại toà án toa rập với sai trái của chính quyền và sẵn sàng phớt lờ những bằng chứng thuyết phục của người dân cung cấp. Nó là hình ảnh của thằng cướp không mang vũ khí, nó sẽ xử cho thằng cướp thắng hoặc không xử gì cả mặc kệ nạn nhân kêu cứu. Đấy là bản chất của cái gọi là "tòa án" trong chính quyền Cộng Sản này.
Còn nhớ, năm 2016, FBI yêu cầu Apple mở khóa chiếc IPhone 5S của kẻ khủng bố, và Apple thẳng thừng từ chối vì họ thấy vấn đề đó sẽ đe dọa tính bảo mật khách hàng. Apple họ cứ làm, họ chẳng sợ ai khi trong tay mình có đủ cơ sở pháp luật để tự bảo vệ mình. Khi đã đúng thì chính phủ cũng chào thua. Ở nơi đó, nước Mỹ, một khi đã nắm trong tay cơ sở pháp lí vững chắc thì không ai có thể tước đoạt quyền lợi của bạn, kể cả chính phủ. Chỉ có nơi như thế thì người dân mới có thể cầu cứu tòa án bảo vệ cho mình. Còn ở Việt Nam thì kiện chính quyền chính là cầu cứu kẻ cướp lấy lại công bằng cho nạn nhân mà thôi. Sẽ vô vọng.
Nhân dân họ thừa biết tòa án của CS như thế nhưng đành phải làm vậy, chả lẽ không làm? Nhưng có làm thì dù có cơ sở pháp lí vững chắc vẫn thua. Ở xứ này, bị chính quyền cướp thì khó mà đòi lại công lý. Bế tắc!