XỨ SỞ CỦA NHỮNG "ANH HÙNG"
Quyền Được Biết
Xứ sở mà bọn chuyên láo chuyên phét trong nước huyên thuyên là xứ sở anh hùng chỉ là xứ sở của những thằng khùng, những kẻ điếc không sợ súng khi ngồi cưa từng quả bom bằng lưỡi cưa thủ công có làm mát bằng...nước lạnh!
Nhìn tấm hình này chúng ta thấy một người đàn ông đang chở một quả bom bằng xe máy, dù rằng ngòi nổ đã được tháo ra thì vẫn còn thuốc nổ bên trong, và dù đã lấy hết thuốc nổ ra chỉ còn có vỏ quả bom thì hành vi chuyên chở như thế này sẽ gây hại cho người đi đường khi tham gia giao thông cọ quẹt và có thể dẫn đến tai nạn giao thông cho người khác.
Như vậy thì đây có phải là xứ sở của những anh hùng hay là của những kẻ khùng điên ba trợn hết thuốc chữa?
Gửi ý kiến của bạn