NGÀN NĂM TĂM TỐI

C.B
Thấy người dân Việt Nam nhắc hoài hổng chịu khá nước Mỹ mới cử một đặc phái viên đến để nói cho mọi người biết thế nào là những giá trị dân chủ và nhân quyền, buổi nói chuyện trước hàng ngàn thanh niên trẻ trong nước tham dự, sau khi giảng giải thế nào là dân chủ; nhân quyền ông Smith mới hỏi:
- Có bạn nào có thể bấm chuông để lên đây nói cho tôi nghe thế nào là dân chủ, thế nào là nhân quyền theo cách các bạn hiểu không?
Cả ngàn người dự thính đang xôn xao bỗng nhiên nín bặt con ruồi bay ngang còn nghe cái cánh của nó vo ve...
Hỏi đi hỏi lại đến gần chục lần mà chả thấy ma nào đưa tay lên phát biểu Mr. Smith nãn quá quay lưng xếp cặp chuẩn bị ra phi trường về nước thì bỗng nhiên một tiếng chuông đăng ký vang lên:
- Reeeennnnggggggggg...
Mừng rỡ Smith quay lại nhìn quanh và mời người đăng ký bước lên phát biểu thì không thấy ma nào đứng dậy.
- Sao thế các bạn, không nhẽ tai tôi nghe lầm?
Cũng tuyệt không một ai động đậy, Mr. Smith vừa quay lưng thì có giọng nói cất lên:
- Em không có bấm, tại cái thằng phải gió này nó....cầm tay em...đặt vào...cái chuông!
Smith thở dài ngao ngán quay về nước cấp kỳ và phát biểu trước Quốc Hội:
- Tổng Thống R. Reagan đã nói đúng "Không phải chấm dứt chiến tranh là kết thúc mà đó là sự khởi đầu mới cho hàng ngàn năm tăm tối", giới trẻ Việt Nam chỉ lo ăn nhậu, hút xách, gái gú, cờ bạc, đá gà...họ sẽ mất nước mà không có ai có thể cứu vãn được.
Gửi ý kiến của bạn