LÝ DO VÀO ĐẢNG GIÒI

Ngụy@21
Muốn vào đảng giòi hả, dễ lắm; cùng ăn C..., cùng chia C... với nhau và khi sự việc bể bạc thì giơ cao đánh khẽ trong tinh thần "Đồng Rận, Đồng Giòi".
Lê Tấn Hùng, một thằng giòi bọ bẩn thỉu em ruột của thằng giòi Lê Thanh Hải - Thằng cướp đất của người dân Thủ Thiêm - sau khi làm thất thoát hàng chục tỷ đồng bị ngưng công tác sau đó nó được cái đảng giòi bọ xử theo tình tiết tăng nặng từ "Khiển Trách" trở thành "Cảnh Cáo" rồi hạ màn.

Điểm đáng chú y là Lực Lượng TNXP, một đơn vị quốc doanh phục vụ công ích đã trở thành một công cụ tay sai cho đảng cs khi chúng dùng luật rừng đàn áp người dân biểu tình chống TQ dưới thời Lê Tấn Hùng làm lãnh đạo; vì thế ngoài tội danh tham nhũng y còn là một tên tội phạm chống lại sự tiến bộ của loài người theo quan điểm của quốc tế.
Hai thiếu niên chưa đến tuối vị thành niên chỉ ăn cướp có 2 ổ bánh mì vì quá đói được luật rừng xã nghĩa xứ án 3 năm tù.
Còn thằng giòi bọ này ăn đến hơn 10 tỷ mà vẫn phây phây.
Đó là lý do chính vì sao bọn chúng thích vào đảng, một cái đảng lỗi thời, độc tài và lạc hậu.
Đảng luôn là lý tưởng phấn đấu của bọn giòi bọ.
Nhưng nó là con đường gớm ghiếc cần phải tránh xa đối với những con người có lương tri.
nguồn: https://infonet.vn/tphcm-tang-muc-ky-luat-ong-le-tan-hung-len-canh-cao-post280734.info
Gửi ý kiến của bạn