QUỸ ĐẠO TRUNG QUỐC: VÒNG VÂY KHÔNG LỐI THOÁT!
Sau khi Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam hội đàm cùng người đồng cấp Ngô Xuân Lịch thì chỉ sau đó mấy ngày chính Ngô Xuân Lịch phải đi sứ tại Bắc Kinh để tham dự cái được gọi là diễn đàn Hương Sơn và người tiếp y là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Cộng Ngụy Phượng Hoàng; theo truyền thông trong nước cho biết trong cuộc họp này Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu về an ninh mạng, một bước đi sao chép từ nước mẹ nhằm ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, tư duy của người dân trong nước.
Một diễn tiến chính trị quan trọng khác vừa xảy ra tại chính trường VN là Nguyễn Phú Trọng, đương kiêm TBT. Đảng csVN đắc cử trong một cuộc bầu không có đối thủ để leo lên chức vụ Chủ Tịch Nước trong một cuộc chạy đua ngắn ngủi chỉ sau cái chết nhiều mờ ám của Trần Đại Quang; một người xuất thân và nắm giữ bộ máy công an, tất nhiên y thừa biết rõ những mánh khóe và thủ đoạn bẩn thỉu thế nhưng cuối cùng Quang cũng phải đành thúc thủ.
Một cái quốc hội có hơn 500 đại biểu hoàn toàn không ai dám có một ý kiến phản đối Nguyễn Phú Trọng khi y tự ứng cử, tự biên, tự diễn nói lên điều gì?
Họ sợ!
Phải, họ sợ chết và họ sợ cái thế lực hắc ám đứng đằng sau lưng của y.
Đó chính là hình bóng Trung Nam Hải, chúng đã hiện diện khắp bộ máy chính trị Việt Nam mà bất cứ hành vi phản kháng, chống đối nào của bất kỳ ai cũng sẽ được làm con vật tế thần như Nguyễn Bá Thanh năm nào.
Đi ngược giòng lịch sử để hiểu vì sao Trung Cộng lại dính dáng nhiều đến Việt Nam chúng ta sẽ thấy dã tâm xâm chiếm Việt Nam nói riêng và toàn cõi Đông Dương nói chung là tham vọng của Đại Hán bởi vì cả ba quốc gia đều có một đặc điểm là vùng đất cực nam mà nếu chiếm được sẽ làm bàn đạp vươn ra biển Đông dễ dàng, thời xa xưa chúng không có vũ khí tối tân, các cuộc xâm lăng chỉ dùng sức người cho nên đã bị cha ông chúng ta đánh bại nhưng trong kỷ nguyên khoa học kỹ thuật TC đã có những bước tiến nhảy vọt khi ăn cắp các mô hình vũ khí tối tân của Mỹ, nếu so sánh với những cường quốc thì chúng không đáng ngại nhưng nếu dùng để đánh Việt Nam thì sẽ đè bẹp dễ dàng.
Kế hoạch xâm lăng ba nước Đông Dương Việt Nam – Lào – Campuchia là một kế hoạch được tính toán lâu dài từ những năm của thế kỷ 20 cho đến 21, khởi đầu là khêu gợi sự ngu dốt bất lương của đảng csVN mà đứng đầu là HCM, chúng bơm thổi cho y giấc mơ trở thành cha già dân tộc, đánh Mỹ cứu nước và chìa ra những hợp đồng quân viện cho chúng mày đánh nhau, đám lãnh đạo csVN xuất thân từ tầng lớp lao động tối mắt ký bừa để nhận những khoản viện trợ khổng lồ nhằm thôn tính miền nam để tiến tới một quốc gia cộng sản - Một chủ nghĩa mà ngày nay nhân loại đã vứt vào sọt rác.
Tại Campuchia chúng tài trợ cho đội quân Khmer Đỏ, tại Lào là lực lượng Pha Thét, ba đạo quân này là ba con rối do Bắc Kinh dựng lên, chúng muốn sự xáo trộn chiến tranh xảy ra tại ba vùng đất này nhằm làm suy yếu để thực hiện mưu đồ thôn tính. Ở thập niên 60 -70 của thế kỷ 20 ba đạo quân này từng là đồng chí với nhau, Pon Pót, Pha Thét Lào, VC là ba đơn vị hỗ trợ nhau tích cực, chúng cùng nhau tràn xuống miền Nam, tại Việt Nam chúng lật đổ chính quyền dân sự VNCH, tại CPC chúng lật đổ chính quyền quân sự của tướng Lon Non, tại Lào chúng đã thành công và dựng nên Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào cũng vào năm 1975.
Nhìn chung để chúng ta hiểu được âm mưu cũng như dã tâm của tên láng giềng TC mà Nguyễn Phú Trọng, TBT - CTN hôm nay cho là láng giềng 4 tốt và nhìn riêng về Việt Nam thì chúng ta thấy ảnh hưởng của Trung Nam Hải đã bao trùm hết thể chế chính trị Việt Nam nhiều năm liền, chỉ cần nhìn các quan chức csVN đều phải đi chầu mẫu quốc trước khi nhậm chức, hình CT. QH Nguyễn Sinh Hùng quỳ mọp kính cẩn bái lạy tên tội phạm diệt chủng Mao Trạch Đông thì chúng ta sẽ không thấy ngưỡng cửa thoát Trung nào cho đất nước, đặc biệt hơn khi Nguyễn Phú Trọng, một tên bồi thần lơ láo mang nặng tâm lý bạc nhược, thần phục hoàn toàn kiêm nhiệm luôn hai chức vụ quan trọng. Vì thế những ai có mong muốn Việt Nam sẽ đi theo quỹ đạo Phương Tây sẽ mau chóng thất vọng, đảng cầm quyền không muốn, và dù có muốn họ cũng không thể nào thoát ra khỏi cái thòng lọng mà những tên tiền bối lãnh đạo của họ đã tự nguyện thít vào.
Con người Nguyễn Phú Trọng chỉ có tầm nhìn cá nhân chủ nghĩa, hành vi y quyết tâm hạ gục tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong hai nhiệm kỳ liên tiếp của mình đã nói lên điều đó, tâm lý nhỏ mọn; hẹp hòi như vậy càng không phải là tố chất của người lãnh đạo quốc gia trong khi chính bản thân y khi còn đương chức Bí Thư Thành Ủy TP Hà Nội cũng không trong sạch gì.
Nguyễn Phú Trọng lên ngôi năm y 74 tuổi, y hãnh diện trong ánh hào quang trước sự chửi rủa, nhục mạ của toàn dân nhưng cũng như những con chó khác, y chỉ được dùng 2 năm cho đến thời điểm 2020, nếu những đồn đoán về Hiệp Ước Thành Đô là hiện thực thì y sẽ đi những bước đi cần thiết để trao trọn đất nước ta cho giặc, sau đó y sẽ theo công thức bị đầu độc hay ưu ái hơn được bọn chúng cho qua tỵ nạn tại Trung Hoa Dân Quốc để gửi mảnh xương tàn nơi đất khách trước sự nguyền rủa đời đời của toàn dân.
Lịch sử Việt Nam một lần nữa có thêm tên một thằng phản quốc nhưng khác một điều với những tiền bối của hắn chỉ dẫn giặc vào nhà thì thằng này lợi hại hơn nhiều:
Chính nó! Nguyễn Phú Trọng, thằng con hoang của Tổ Quốc sẽ dâng trọn giang sơn cha ông ta gầy dựng vào tay giặc mà không phải tốn một viên đạn nào!