Nước Việt Suy Vong Là Đ... Phải Bàn Nữa!
Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành.
Đây là hình ảnh vua Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong buổi tuyên thệ đăng quang ngày 23.10.2018 do nhiếp ảnh gia RFA chụp. Không cần biết ông ta đang ở độ tuổi nào, trình độ nào, giỏi giang như thế nào, chỉ nhìn cái sắc diện nhợt nhạt, vô hồn, âm khí bu bám đầy trên mặt ông ta, cũng đã quá đủ để thấy, nước Việt đang ở ngưỡng suy vong nào.
Chuyện quốc gia hệ trọng, chưa bao giờ là câu chuyện của những bà già đôi mách trong xó bếp, càng chưa bao gìơ là chuyện của những kẻ phải đóng bỉm, chỉ còn khả năng thở hắt ra, đái ỉa tự do không thể kiểm soát, liệt xác ở trên giường, đợi chết.
Trong khi:
Trong nước, lực lượng đấu tranh cho dân chủ, cho thoát Tàu Cộng và Việt cộng cầm quyền đang như nước tích, bão tích, chỉ đợi giờ G là nổ tung ra.
Thế giới đang biến động mạnh với kịch bản xóa sổ Tàu Cộng và Việt Cộng và sắp xếp lại trật tự thế giới với các sự kiện quan trọng dồn dập xảy ra từng phút, từng giờ.
Kẻ mang sứ mệnh vua bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước, phải lo làm sao cho đất nước có gạo, có tiền, có súng ống, đạn dược, có quân sĩ, hào khí để ứng phó, đã cần phải có một năng lượng lãnh đạo thực sự rồi. Có những điều kiện này rồi, cũng cần phải có một mưu lược, một kế hoạch thế nào để sẵn sàng ứng phó? Có mưu lược, kế hoạch rồi, cũng nhất thiết phải bám sát tình hình, nhanh nhóng điều chỉnh chiến lược, chiến thuật theo theo diễn biến tình hình trong nước, ngoài nước, cũng cần một năng lượng thực sự nữa.
Tóm lại, bất kỳ một việc nào cũng cần đến một năng lượng lớn từ kẻ có sứ mệnh bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong/ Con lợn có béo thì lòng mới ngon".
“Con lợn” – Nguyễn Phú Trọng, kẻ mang sứ mệnh vua bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc Việt Nam, trông như hồn ma vừa từ dưới Âm Phủ chui lên thì làm sao bảo vệ, gìn giữ được dân tộc, đất nước?
Vua Việt - Nguyễn Phú Trọng - như thế, nước Việt suy vong là đ... phải bàn nữa.