“Á ĐÙ” QUỐC VƯƠNG
Người Sài Gòn.
Nhà Hậu Hồ năm thứ 73 sau khi Hồ Thổ Tả Tổ sáng lập nên triều đại đã là một đất nước mù màu nợ vây như Chúa Chổm, các đời vua con chỉ lo ăn chơi hưởng thụ, các quan lại chia nhau cát cứ khắp vùng lãnh thổ nhỏ hẹp như các sứ quân đời nhà Đinh, đứa thì lập chốt BOT, đứa thì gặm nhấm như loài chuột cống, bất cứ cái gì có mùi tiền là bọn chúng nhanh chóng đánh hơi và dự phần, một triều đại thối nát từ cấu trúc thượng tầng cho đến tận cùng đáy của xã hội, bọn thứ dân thì cướp của giật dọc, bọn sai nha thì cướp đường; đứng bến, chúng lợi dụng cái quyền của mình để kiếm bánh mì thịt ăn mỗi ngày mặc cho dân đen khổ sở, đám quan lại cấp trên thì bán dự án, bán những đặc quyền bọn chúng có trong tay với cái giá cắt cổ làm cho đất nước này trở thành nổi danh thế giới với những công trình bê tông cốt tre, thủy điện chất lượng tồi, bọn quan lớn hơn thì cướp đất đai của người dân đem bán lấy tiền bỏ túi làm giàu, một đất nước tan hoang đi đâu cũng thấy cướp, từ cướp vặt cho đến cướp có ba tăng…
Trong buổi loạn lạc đó có ông quan đại thần họ Nguyễn tự Lú cầm đầu Bộ Đỏ có hơn 4 triệu quần thần đứng lên…thanh toán đàn em để thống nhất quyền hành về một mối leo lên ngôi cửu trùng, khởi đầu là chiến dịch “Giết Giòi” quan Lú đã tiêu diệt những con giòi không cùng phe cánh, những con giòi nam bộ không biết lý luận để tạo lên một bầu không khí hoang mang sợ hãi cho đội ngũ giòi bọ đang tàn phá đất nước, chúng thi nhau trốn, đứa thì xin đi chữa bệnh nước ngoài không về; đứa thì về hiu non không xin chế độ, mặt thằng nào thằng nấy tai mơ tái mét không biết chừng nào đến lượt mình lên mâm…
Sau khi đạt gần được mục đích quan Lú dùng kế hạ độc thủ hôn quân đương triều họ Trần, không hiểu bằng độc chất gì mà chỉ vài tháng sau cựu hoàng lăn đùng ra chết, body phương phi béo tốt ngày nào chỉ còn lại một cái xác khô đét quắt queo. Chỉ sau khi cựu hoàng nằm xuống có mấy hôm đức Tổng Lú sắp xếp đội hình ra lệnh cho bọn Chuyên Láo chuyên mác thổi tè tè giàn bát âm trên các phương tiện báo đài chuẩn bị lễ lên ngôi báu, vừa làm vua vừa làm chúa đất phương nam.
Đức vua Lú đã ghi dấu ấn trong lịch sử cổ đại và cận đại của Tàu và Việt Nam vì mình là người đầu tiên sắp đặt, thực hiện âm mưu soán chúa thành công bởi vì ngày xưa Lã Bất Vi bên Tàu hay thời Dương Vân Nga của Việt mở ra nhà Lê cũng phải có mỹ nhân hay mỹ…nam kế, sau đó còn phải có thời gian cho đủ độ chín mùi không làm lòng dân oán thán còn đức Tổng Lú toàn bộ kế hoạch soán ngôi chỉ diễn ra trong vòng một tháng, với thành tích này Vua Lú đã được tạp chí Ghi Nét ghi nhận là “Người có kế hoạch, âm mưu đảo chính làm vua hoàn thiện và nhanh nhất thế giới”.
Mặc mẹ đức Tổng Lú đăng quang, toàn dân bên dưới vẫn uống cà phê cóc, vẫn đi lai rai ăn nhậu buổi chiều nhưng trong lòng quốc gia này những tiếng “Á Đù” vẫn vang lên ỏm tỏi:
- Á đù, giá xăng Việt Nam cao hơn bên Mỹ, một ông quan bại não còn nói vưỡn thua Singapore.
- Á đù, giá điện tăng, giá nước lên mà Đù Á lương lại đ…lên…
- Xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ thể hiện Á Đù..nguyện vọng của nhân dân.
- Khu tưởng niệm Bác Hù thể hiện tình cảm người dân miền nam với bác…Á Đù…
- Á đù và á đù là câu nói trên cửa miệng người trong nước mặc nhiên nó đã trở thành một phần không thể thiếu của nền văn hóa Tiền và Hậu Hồ.
Ngày hôm nay sau khi đăng quang đức Vua Lú họp quần thần gồm có hơn 500 con lừa mang danh đại biểu quốc hội, các bộ; ngành dự đại yến, quần thần chén thù chén tạc ăn nhậu rổn rảng mừng tân vương, mạnh đứa nào đứa nấy thi tài chém gió, đột nhiên đức Vua Lú giơ tay phát biểu:
- Cảm tạ ơn Trời hôm nay ta lên ngôi Thiên Tử thế nhưng ta vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì ấy, à phải rồi, các vua ngày xưa lên ngôi ngoài tên húy, nick name ra còn phải có niên hiệu, ta thì húy là Trọng, nick là Lú nhưng niên hiệu và niên đại của ta là gì nhỉ? Các quan hãy cho ý kiến.
Hội trường đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im bặt con ruồi bay qua còn nghe tiếng vo ve, các quan ai nấy cau mày làm ra vẻ suy nghĩ lung lắm, thực ra chả có ma nào dám nói, nói đúng thì không sao, nhọ mà lỡ lời phật ý là chết như chơi thành ra cả ngàn con người ai nấy như ngồi đồng chết đứng…
Đang lúc căng thẳng thì có một người bái lạy bước ra mọi người nhìn lại thì thấy chính là Tể Tướng Xúc Phân, phẩm hàm nhị phẩm:
- Khải bẩm bệ hạ, theo ý ngu thần (ổng ngu thiệt chứ không phải giả vờ), nước ta là nước ngu dân, một đất nước đếch biết CNXH ở đâu mà cứ mò mẩm đi tìm thì Quốc Hiệu chúng ta nên bỏ đi chữ Việt Nam hay An Nam mà lấy lại niên hiệu Đại Ngu thời Tiền Hồ, quốc hiệu này hợp vì chúng ta cũng là nhà Hậu Hồ, còn niên hiệu của quốc vương thì theo ngu ý của hạ thần chúng ta nên chọn là “Á Đù Quốc Vương” bởi vì chữ á đù là chữ mới xuất hiện trong triều đại chúng ta, già, trẻ, lớn, bé gì cũng biết, ai cũng xài, đức vua mà lấy niên hiệu này càng chứng tỏ mình gần gủi dân chúng, tên ngài được người dân yêu mến nhắc tới hàng ngày.
Đức vua Lú lẩm bẩm “Á Đù quốc vương” nghe cũng hay hay nhỉ, tiếng này nghe cứ như giòng dõi A Lịch Sơn Đại Đế ta rất thích, còn quốc hiệu Đại Ngu cũng hợp ý ta, dân của ta là phải ngu, phải đần chúng ta mới dễ nhồi sọ, chứ chúng khôn ra thì lại đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền này nọ mệt lắm, duyệt.
Cả hội trường đứng lên vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, ngày hôm sau ban tuyên giáo đảng cho đăng tin: “Đức Tổng Lú tuy tuổi cao, sức yếu nhưng với tấm lòng nhiệt tình đóng góp cho quê hương cho nên đã xin mạn phép đồng giữ chức chủ tịch nước Đại Ngu với niên hiệu Á Đù Quốc Vương”.
Toàn dân nghe xong ai nấy trợn mắt há miệng: Á Đù...!