ĐỐ VUI ĐỂ CHỬI!

Quyền Được Biết
Theo lịch sử đảng cho biết chị Sáu là một chiến sỹ biệt động trẻ, sau khi khủng bố bọn quan Tây bất thành vì lịu đạn nội hóa lỡm quá không chịu nổ cho nên chị đã bị bắt và bị đưa đi xử bắn.
Giáo án giảng dạy học sinh trong nước cho biết chị rất vui tươi khi đến gặp tử thần, trong khi ra trường bắn chị đã hái hoa cài lên mái tóc trước khi chết.
Câu hỏi: Chị bị còng mẹ nó hai tay thì tay nào chị dùng để hái hoa?
Dư lợn viên: Cái này chúng em chưa học, đề nghị xin quyền trợ giúp để cấp trên trả lời...
LL. AK47: Chị Sáu có thủ sẵn đoạn thép nhỏ, trong lúc địch sơ ý chị đã mở khóa còng và cúi xuống hái hoa.
Ban Chuyên Láo: Chị Sáu có...phép thần thông của Tôn Hành Giả, chỉ cần niệm chú là...tay teo nhỏ lại là cái còng tuột ra.
Người dân: Á Đù, không láo không là cộng sản!
nguồn: FB. Quỳnh Hương
Gửi ý kiến của bạn