TIN ĐI

FB. Huy Anh
Hôm rồi ghé xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, Nam Định, nhiều bạn trẻ sau xem tấm bia ghi chiến công dân quân xã này đã dùng súng trường bắn hạ máy bay F105 của Mỹ. Các bạn đó trố mắt kinh ngạc và tỏ ra không tin. Lớp trẻ lý luận rằng, máy bay F105 được mệnh danh là Thần sấm, đạt tốc siêu thanh Mach 2 (2.250 km/h) trần bay trên 10.000 m, tầm hoạt động hiệu quả để ném bom 3.000 – 4.000 m thì một khẩu súng trường CKC tầm bắn 800 – 1.000 m tầm hiệu quả nhất là trong phạm vi 300 m thì liệu 19 người mỗi người 1 viên đạn CKC có bắn hạ được F105 không?

Tôi trả lời đừng lý luận kiểu đó. Với báo chí VN thì cỡ nào cũng được hết, vì tinh thần người Việt là lạc quan nhất thế giới.
Rồi tôi cho họ xem một số bài báo, họ đã được thông não. Cụ thể là bài báo: “Hai người Việt, 80kg thuốc nổ, diệt 1 tàu sân bay và 24 máy bay”. Điều này ta phong tặng anh hùng, báo chí đăng rần rần sao lại không tin. Nhưng người nước khác không thể nào tiếp cận nổi tàu sân bay Mỹ để hạ thủ, chỉ có người Việt thôi.
Bài báo khác thì “Huyền thoại tay không “quật ngã” trực thăng UH–1 của Mỹ”. Ông này, thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, khỏe mạnh, ít ai biết được rằng ông đã từng dùng đôi bàn tay ấy để ghì chặt một chiếc máy bay UH – 1 của Mỹ xuống mặt đất. Cái này cũng không ai làm được, một chiếc quạt máy cỡ bự trong khu công nghiệp không ai có thể giữ nổi cánh quạt, nhưng cánh máy bay trực thăng Mỹ thì anh hùng xứ ta đã có cách hóa giải ngay.
Bài báo khác tựa đề là “ Xuất quỷ nhập thần đánh địch trên không” nói về Anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Ông tuy lái chiếc MiG-17, nhưng luôn nấp trong mây bắn hạ nhiều máy bay Mỹ như máy bay trinh sát RF-8A, F8 Crusader được mệnh danh là "hiệp sĩ thánh chiến" của Phi đội 211 Mỹ, máy bay F-4C, F-105D và F105…
Người Việt ta thần thánh lắm, nên đừng suy luận kiểu logic mà giảm niềm tin. Hãy tin vào những điều thần thánh đó mới thấy được Mỹ không là gì với quân đội VN. Tàu sân bay chỉ cần 2 người là tiễn, thử hỏi Mỹ có bao nhiêu chiếc mà dám hé răng? Theo đó, trực thăng hay tiêm kích gì ta cũng hóa giả tốt hết trơn.
P/S: Bây giờ đã có điện rồi, nên cũng tin rằng mấy mươi năm trước nhiều người đã dùng đom đóm làm đèn để học.
Gửi ý kiến của bạn