NGHE NHÀ LÁO HỒNG VINH BỢ ĐÍT BÙ TÁT ĐÊ EM
Quyền Được Biết
Sau khi Bù Tát Đê Em về hỏa ngục bọn Chuyên Láo trong nước không dám nâng bi lộ liễu bằng những bài viết xạo láo như của Trần Đại Quang, tuy nhiên bợ đít luôn là phương châm của bọn chuyên láo do đó những bài viết bốc thơm xuất hiện ào ào nhằm tiếp tục ngu hóa người dân Việt Nam.
Trong các bài đó nổi lên bài viết của nhà láo Hồng Vinh, một cây viết thiên tả cực đoan chuyên chống phá tiến trình dân chủ hóa, nhân quyền của người dân, với bút danh này y đã cúc cung bưng bô cho đảng, dù cái mùi nó thối tha đến đâu tên nhà bịa này cũng ráng nhắm mắt nhắm mũi mà ngửi.
Qua bài viết này bạn đọc mới biết Hồng Vinh chính là TBT Báo Nhân Dân, mộtt tờ báo của đảng cs, chúng sống được vì nhờ bợ đít bọn chóp bu lãnh đạo và đảng bắt buộc các cơ quan quốc doanh phải mua để hiểu về cái gọi là "Chủ trương đường lối của đảng".
Hồng Vinh trong một buổi nâng bi Bù Tát Đê Em, chức danh của hắn là Phó giáo sư, Tiến sĩ (hệ ngu lâu dốt bền), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên TBT Báo Nhân Dân
Tờ Nhân Dân, tiếng nói của đảng csVN có mặt tại khắp các cơ quan, đơn vị quốc doanh mà chả ai buồn để mắt tới, chúng nằm đó cho đến ngày cân ký bán ve chai đem về gói xôi hoặc người dân quê dùng nó để giải quyết cái nhu cầu "Tứ Khoái".
Đây cũng chính là một chiêu thức của bọn độc tài cộng sản, chúng đang tiếp tay làm nghèo đất nước vì sự lãng phí của mình, Việt Nam cần có một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, hay thì đọc không hay mà chỉ dùng để tuyên truyền thì không có lý do gì bắt buộc người ta phải mua.
nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/914594/mai-mai-nho-on-nha-lanh-dao-mau-muc-nguoi-tam-huyet-voi-su-nghiep-bao-chi-cach-mang
Gửi ý kiến của bạn