NGƯỜI LÃNH ĐẠO (CMDC) KHÔNG PHẢI TỪ HẢI NGOẠI
TRỞ VỀ MÀ LÀ CHÍNH TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA.
Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi
Biểu tình có thực lực hậu thuẫn thì sẽ xác suất thành công lớn nhất là khi có thời cơ thích hợp như sự sụp đổ của TQ trong chiến tranh thương mại. Còn nếu không nó cũng sẽ thành công ở những mặt khác.
Thí dụ như cuộc biểu tình ngày 10/6 vừa qua, dù chúng ta chưa lật đổ được Đảng Cộng Sản nhưng đã chận đứng được chúng nó thông qua Luật Đặc Khu. Hiện Luật ĐK tuy diễn ra trong trong thực tế nhưng nếu chưa thông qua QH thì nó có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào như trường hợp thủ tướng Mã Lai mới đây (hủy bỏ 2 hợp đồng 22 tỷ) cắt đứt Con Đường Tơ Lụa của TQ.
Qua đợt đó số người bị bắt là vài trăm đi nữa thì tôi vẫn coi đó là một sự thành công bước đầu. Sự hy sinh của những người đó rất đáng giá vì họ đã cứu VN mất 3 mảnh đất đó trong vòng 100 năm.
Kỳ này, nếu chúng ta đẩy cuộc biểu tình lớn hơn có thể chúng sẽ hủy bỏ luôn luật Đặc Khu. Tấm gương của các nước Sri Lanka, Lào, Campuchia, Châu Phi, Montenegro (Châu Âu),... chúng ta có tránh được vết xe đổ hay không là tùy vào trí thông minh, sự dũng cảm và hy sinh cho đất nước của tất cả mọi người.
Biểu tình kỳ này mọi người phải có biện pháp tự bảo vệ mình và phải tượng trợ cho tất cả những người chung quanh để hạn chế thấp nhất mức thiệt hại.
Người lãnh đạo của chúng ta không phải từ trên trời rơi xuống, không phải từ hải ngoại trở về mà là chính trong hàng ngũ của chúng ta.
Ai can đảm nhất, mưu trí nhất hãy ý thức trách nhiệm đứng ra hướng dẫn mọi người trong những tình huống cận thân nhất. Lãnh đạo nào cũng từ dân mà ra các bạn ơi.