LÚNG TÚNG ĐẤU TRANH
Nguyên Anh
Không khí căm hờn sôi sục khi đảng bán nước với ngụy từ “Luật Đặc Khu”, bóp miệng người dân với “Luật An Ninh Mạng” đã gần như bị dập tắt, các cuộc biểu tình ít dần tại Việt Nam nói lên nhà cầm quyền cs đã tìm phương thức đối phó với người dân, mặt khác họ vẫn xúc tiến đầu tư xây dựng tại những địa bàn trọng điểm mà họ đã bàn bạc thỏa thuận cùng bọn cướp nước.
Đây là một mánh khóe bỉ ổi của nhà cầm quyền, và người dân Việt Nam ngây thơ với tâm lý đấu tranh nửa vời không đi đến mục đích cuối cùng đã bị dính bẫy lừa.
Điểm quan trọng thứ nhất toàn dân cần phải nhìn thấy là cái được gọi là quốc hội nước chxhcnVN chỉ là một công cụ của đảng, hoàn toàn không có một đại biểu nào dám phản đối mạnh mẽ, tất cả đều im thin thít ngỏ hầu tiếp tục ăn trên ngồi trốc trên đầu dân tộc, hơn 500 đại biểu đại diện cho các tỉnh thành đã hiện nguyên hình là một bọn lưu manh cơ hội, họ hoàn toàn không hề đại diện cho tiếng nói của người dân mà chỉ là những con bù nhìn phục vụ cho đảng cầm quyền.
Việc truy tố một số người dân Bình Thuận, bạo hành, đàn áp người biểu tình tại Tao Đàn và khủng bố người dân trong thời điểm hiện tại nói lên tính phát xít cực đoan của đảng cộng sản sau khi thua trận cay đắng, hàng loạt CSCĐ phải cởi bỏ áo giáp chạy trốn đã nói lên sự nhục nhã của cái được gọi là thanh kiếm và lá chắn, do đó sự trả thù là điều tất yếu, tiếc rằng Bình Thuận dù là ngọn cờ đầu, là tấm gương cho cả nước nhưng họ đã không đi đến đích cuối cùng là chiếm giữ cơ quan công quyền, bắt giữ các tên đảng viên chủ chốt và bọn sai nha côn an để làm con tin, lan tỏa tinh thần đấu tranh để các tỉnh thành trong cả nước noi theo cùng đứng lên để lật đổ bộ máy cai trị trong thời điểm đó, vì thế dân tộc Việt Nam đã bỏ qua một cơ hội quý giá có một không hai để có thể làm nên lịch sử.
Sự đối phó của đảng không chỉ có bấy nhiêu đó, họ cho những tên dư luận viên tung hỏa mù để định hướng người dân, khuếch trương, thổi phồng chính phủ độc tài Việt Nam là bất khả xâm phạm; làm nhiễu loạn thông tin, thêm vào đó chúng dùng bọn truyền thông hai mang nắn gân người dân, khiêu khích thách thức những ai có tinh thần đấu tranh nhằm chọ họ xuất đầu lộ diện để dễ bề truy bắt, bọn đảng phái ma bùn khoác vỏ bọc đấu tranh ồn ào nhưng cũng chỉ là những chú Cuội mong muốn tranh đấu để đảng chia cho nhóm của mình cái quyền cai trị đất nước.
Tôi không nói quá lời về những đảng phái, con người đó nhưng thật lòng mà nói tôi khinh bỉ những kẻ vác khuôn mặt cao ngạo rao giảng về phương thức đấu tranh, xúi giục người dân biểu tình mà mục đích chỉ là giúp cho đảng cộng sản tốt hơn như những kẻ đang kêu gào hiện nay.
Toàn dân hãy nhìn cho rõ những tội ác của đảng cộng sản đã và đang làm trong thời điểm hiện nay chứ không cần phải xét lại về quá khứ.
Phủ nhận quyền Tư Hữu Hóa Đất Đai của người dân:
Vì sao đảng tự cho mình là chủ nhân ông của đất nước? Bởi vì họ tham lam vô độ, bởi vì có quyền thì sẽ có tiền khi giải tỏa đền bù người dân với giá rẻ mạt và bán hay cho ngoại bang thuê với giá cắt cổ, đỉnh điểm của nó là Luật Đặc Khu, đây là một hành vi cướp đoạt đất đai của toàn dân để đem bán nước Việt Nam cho giặc, vì thế đảng sẽ không bao giờ chịu sửa đổi Luật Đất Đai, tôn trọng quyền tư hữu của người dân.
Ngăn cấm quyền Tự do ngôn luận:
Đây là một đặc điểm của các chế độ độc tài, đặc biệt là các quốc gia cộng sản, chúng không muốn người dân giàu hơn, khôn hơn vì khi người dân giàu lên họ sẽ nghĩ đến những giá trị cao hơn là dân chủ, nhân quyền, còn khi người dân khôn hơn thì họ sẽ hiểu nhiều hơn những gì mà bộ máy truyền thông của đảng tuyên truyền, đảng chỉ muốn người dân ngu tập thể, ngu lâu dài, toàn quốc phải nhất nhất nghe theo lời đảng vì thế mới gọi là duy ý chí để dễ bề cai trị.
Đó chỉ là mới nói đến hai khía cạnh bán nước và bịt miệng chứ nếu kể rõ hơn thì dân tộc Việt Nam đang bị tước đoạt nhiều quyền lợi cơ bản của một con người đúng nghĩa như quyền tự do tư duy, tự do ngôn luận, tự do bầu ứng cử, bầu cử và khái niệm dân chủ đã hoàn toàn bị đánh tráo khi đảng ngụy biện là Việt Nam vẫn có nền dân chủ tập trung. (!?)
Xin hỏi đảng cộng sản Việt Nam dân chủ tập trung là cái gì? Đó chỉ là trò ma giáo đánh lận con đen mà toàn dân đều thấy được qua các kỳ bầu cử không ai được phép tự ứng cử, tự vận động người dân bầu cho mình mà chỉ có các ứng viên của Mặt Trận Tổ Quốc, cơ quan của đảng giới thiệu.
Đảng ngụy biện rằng không được lợi dụng quyền tự do dân chủ để mạ lị, xúc phạm người khác thế thì xin hỏi đảng rằng những kẻ bị chỉ trích kia là ai? Có phải là những đảng viên đang nắm giữ trọng trách mà lại bê bối bầy hầy không? Đảng trả lời sao về tên cựu Thống Đốc Lê Đức Thúy ăn hối lộ tại Úc trong vụ án in tiền? vụ Đinh La Thăng bán dầu cho Trung Cộng ngoài khơi vùng biển Việt Nam, vụ Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng hai nhiệm kỳ làm tan chảy hai quả đấm thép, về Nguyễn Thị Kim Tiến bán thuốc ung thư giả, về hàng loạt sai phạm trầm trọng có ảnh hưởng đến sự an nguy của toàn dân tộc và câu hỏi đích danh tên già điếm đàng Nguyễn Phú Trọng là hắn lấy cái tư cách gì để ký kết 25 văn kiện tại Bắc Kinh mà lại giấu nhẹm toàn dân trong khi hắn chỉ là đại diện một cái đảng có hơn ba triệu đảng viên?
Đảng muốn bịt miệng chúng ta cho chúng dễ bề bán nước, xin thưa rằng dân tộc Việt Nam sẽ không chịu khuất phục, chúng tôi sẽ không ngậm miệng và không cho phép cái đảng vô lại mang tên cộng sản Việt Nam làm điều đó.
Đó chính là những lý do chúng ta phải tiếp tục đứng lên xuống đường biểu tình để lật đổ cái đảng phái khốn nạn mang tên Đảng cộng sản Việt Nam.
Hãy nhận thức rõ kẻ thù của dân tộc Việt Nam, đó chính là đảng cộng sản vì thế biểu tình cần phải nêu rõ chính kiến của mình là không tín nhiệm đảng cộng sản, đảng phải trao trả quyền tự quyết cho dân tộc, ngoài ra còn phải phát động mạnh mẽ phong trào khinh bỉ, tẩy chay người đảng viên đảng cộng sản và những tên vô lại ăn theo trên toàn xã hội, khi đó bọn chúng mới thấy được cái nhục nhã khi mình là một thành viên của cái đảng bán nước hại dân.