LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT TỰ DO VÀ MÓN QUÀ MÀU HỒNG CHO CON CÔNG NHÂN BỊ TÙ ĐÀY VÌ BIỂU TÌNH
Lao Động Việt
Là một công dân Việt Nam, nữ công nhân Võ Như Huỳnh làm việc tại công ty Pou Sung có quyền và trách nhiệm bày tỏ ý kiến của mình trước những điều luật quyết định vận mệnh của đất nước theo Hiến pháp. Vì vậy, cũng như hàng trăm ngàn người dân khác trên cả nước, ngày 10 tháng 6 năm 2018, Huỳnh đã xuống đường biểu tình ôn hoà, phản đối dự luật đặc khu cho thuê đất 99 năm.
Cuộc biểu tình ôn hoà của Huỳnh bị cản trở, khi Huỳnh bị công an bắt giam. Ngày 30 tháng 7 năm 2018, toà án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Huỳnh 8 tháng tù giam.
Huỳnh có hoàn cảnh đặc biệt, khi ba bỏ mẹ con Huỳnh từ nhỏ để đi theo người khác, rồi vợ chồng Huỳnh cũng li dị sớm. Hơn 4 năm nay, Huỳnh trở thành lao động chính trong nhà vừa nuôi mẹ vừa nuôi con nhỏ. Nhưng gánh nặng gia đình không ngăn nổi bước chân yêu nước của Huỳnh. Bởi Huỳnh biết rằng, nước mất thì nhà tan; Mất nhà này thì có thể kiếm nhà khác, nhưng mất nước thì chắc chắn sẽ thành nô lệ.
Từ khi mẹ bị bắt, con gái Huỳnh là cháu Nguyễn Võ Nhã Lam khóc suốt ngày vì nhớ mẹ. Cũng từ đó, Lam phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Hai bà cháu Lam phải sống nhờ vào những đồng tiền vay mượn, giúp đỡ của người quen.
Ngày 2 tháng 8 năm 2018, phóng viên Liên đoàn Lao động Việt Tự do tiếp xúc với bà Tô Thị Lẹ và cháu Nhã Lam. Lam nói rằng: con ước mẹ về nhà ở với con, và Lam thích có món quà màu hồng.
Ngày 8 tháng 8 năm 2018, Liên đoàn Lao động Việt Tự do đã đến khu phòng trọ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tặng món quà màu hồng cho Nhã Lam như lời hứa. Cùng với món quà màu hồng, Liên đoàn Lao động Việt đã hỗ trợ số tiền 1.200 ngàn đồng để giúp bà Lẹ có tiền thăm nuôi Huỳnh.
Liên đoàn lao động Việt Tự do cho rằng, đây không phải là một sự giúp đỡ mà đó chính là trách nhiệm của những người mang trong mình dòng máu Việt. Khi Huỳnh và những công dân khác đã dám xuống đường để bảo vệ tổ quốc, Huỳnh và 19 công dân khác bị kết án, thì trách nhiệm của cộng đồng chúng ta là phải chia sẽ những khó khăn với những người yêu nước bị giam cầm.
Sau đây là phần trò chuyện của Liên đoàn Lao động Việt Tự do với hai bà cháu Nhã Lam: