CHUYỆN CŨ CẢI BIÊN
Chuyện kể ngài Tổng Bí đi công du Bắc Kinh cùng Phúc Niểng, Thị Ngân, đường bay êm ả, công cơ Việt Nam Airline biết mình chở mấy sếp bự đi công cán cho nên phi hành đoàn đều cẩn thận tránh làm phật ý mặt trời không khéo mất job như chơi.
Trong buồng lái cô tiếp viên nổi hứng móc tờ giấy 500.000 VND mở cửa sổ thả xuống và nói:
- Sẽ có một người sung sướng khi nhận được tờ giấy này.
Phi công phụ trề môi móc ra 2 tờ thả xuống và nói:
- Sẽ có 2 người sung sướng đấy nhé…
Phi công chính nãy giờ không nói gì cười khẩy móc ra một bó 500 ngàn ném qua cửa sổ nói:
- Này, thì 100 người sung sướng nhé, chúng mày yếu mà cứ ra gió làm anh mệt mình…
Cả 3 đang cười khúc khích thì tiếng Thị Ngân vọng lên:
- Tao mà đạp thằng Phúc Niểng này xuống đất thì toàn dân Việt Nam đỡ nhục vì có thằng Thủ Tướng ngu quá lợn...
Tằng hắng Tổng Bí lên tiếng:
- Chúng mày có im mồm không, một thằng miền Trung, một con miền Nam, hai đứa đ…biết ní nuận gì cả, tao cho một phát xuống bây giờ…
Người dân cả nước Việt Nam ngước lên:
- Cho chiếc máy bay này rơi xuống là cả nước ăn mừng.