NHÀ TRANH ĐẤU ĐỖ THỊ MINH HẠNH BỊ KHỦNG BỐ!
Quyền Được Biết
Nhà tranh đấu cho quyền lợi công nhân của phong trào Lao Động Việt Đỗ Thị Minh Hạnh vừa bị mật vụ, an ninh chìm khủng bố tại nhà riêng của thân phụ số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Trấn Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.
Lời kêu cứu của cô trên hệ thống Facebook được loan truyền nhanh chóng, trong đó hình ảnh những hòn đá xanh lớn, những bịch bom xăng và có cả những viên thuốc nổ hình thù như viên pháo đại được đốt và ném vào nhà cô nhằm phát nổ và làm bốc cháy số lượng xăng mà bọn chúng đã ném vào.



Đây là một âm mưu giết người nhằm ngăn chặn những hoạt động của Minh Hạnh, chúng còn hèn hạ hơn khi sáng hôm sau khi Minh Hạnh đang đi ngoài đường thì bị hai tên thanh niên bịt mặt chạy theo và hành hung cô, may mắn nhờ nhanh trí tri hô cho nên bọn chúng đã bỏ chạy.
Theo Minh Hạnh đây chính là những tên mật vụ, an ninh của thị trấn Di Linh Tỉnh Lâm Đồng bởi vì cô hoàn toàn không có thù oán với ai tại đây, chúng đã thuê những căn nhà trọ gần đó, khoét lỗ cửa sổ và theo dõi cô suốt ngày lẫn đêm.
Chúng tôi thực sự cảm thấy kinh hoàng và căm phẩn khi tâm trạng theo hình ảnh của Minh Hạnh livestream bay về quê hương, đến vùng cao nguyên Di Linh và chứng kiến cảnh một cô gái trẻ cùng cha già của mình sợ hãi trong đêm tối mịt mùng, của đêm đen và của màn đêm khủng bố mà đảng cộng sản đã đem lại cho dân tộc.
Đáng nói hơn khi cô gọi điện đến các cơ quan công an kêu cứu thì bọn chúng đều tắt máy!
Chúng là đạo diễn và cũng lả thủ phạm thì làm sao mà chúng đến để giúp đỡ cho Minh Hạnh?
BBT. Quyền Được Biết kính mong các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế, Lãnh Sự Quán HCQ. Hoa Kỳ lên tiếng về trường hợp của Đỗ Thị Minh hạnh và có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho cô.
Minh Hạnh, hãy vững bước, Trang tin điện tử Quyền Được Biết sẽ luôn đồng hành cùng với em.
BBT. Quyền Được Biết
Gửi ý kiến của bạn