Tất cả đã đâu vào đó nếu chúng ta không đồng lòng đứng dậy.
Cánh Dù lộng gió.
Nọ nay người Dân xuống đường các nơi để chống luật cho thuê Đặc Khu 99 năm và luật An Ninh Mạng.
Chúng ta xuống đường để chứng tỏ lòng Dân đang sôi sùng sục như núi lửa bắt đầu phun sau nhiều năm im lặng,đang cuộn dâng như sóng thần.
Tất cả đều có chung một tấm lòng yêu nước thương nòi, không muốn giặc vào quậy phá quê hương, không muốn giặc cắm chốt ở 3 Đặc Khu rồi đưa họ hàng hang hốc từ phương Bắc tràn qua sinh sôi nảy nở trên đất Việt, vì 99 năm là 3 đời nhà chúng nó bám rễ sâu hết 999 năm tụi nó cũng chưa cuốn gói về chứ đừng nói là 99 năm. Hơn nữa khi kéo nhau vào VN là chúng đã có ý đồ định cư dài lâu không quay trở về vì mẫu quốc của chúng vừa đông dân không còn đất trống, kèn cựa nhau, không khí ngột ngạt 24/24 vì ô nhiễm khói bụi do các nhà máy thải ra và ô nhiễm hết mọi nguồn nước, vì thế đám Tàu cộng này qua VN với 2 mục đích, tìm đất mới còn trong lành để đầu tư sinh sống và né tránh sự kiểm soát gắt gao về kinh tế của chế độ phương Bắc ngày càng siết chặt.
Có một nguồn tin cho hay từ thời tên TBT Nguyễn Văn Linh đến nay csVN đã nhận khoảng 73 tỷ USD cho việc bán biển bán đất, số tiền này trả từng đợt, cắt tới đâu trả tới đó. 3 Đặc Khu kinh tế là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc tên thủ cướp Võ Văn Kiệt đã ký lúc còn tại chức, chính tổng bí Lú đã xác định việc này khi họp các đại biểu. Riêng 3 Đặc Khu này Tàu Cộng đã trả cho csVN là 13 tỷ USD chia nhau nuốt êm hết rồi, tới giờ tiền trao cháo phải múc không trả là có chuyện to với Tàu Cộng nên chúng mới làm bộ họp hành lấy ý kiến cuốc hụi bù nhìn để thông qua cho có hình thức dân chủ một chút, ai dè lại làm người dân náo loạn vì biết âm mưu bán nước này của csVN.
Thật ra dù cái cuốc hụi bù nhìn có ký hay không cũng không quan trọng vì chúng đã cho mấy tên đầu bò to nhất đảng sang ký với Tàu Cộng từ lâu rồi, giờ bảo chúng bỏ làm sao chúng dám bỏ, chỉ lấy cớ là người Dân biểu tình chống quá xin Tàu Cộng cho hoãn lại như vừa qua cuốc hụi bù nhìn chấp thuận cho dự luật được hoãn lại tới tháng 10 mà thôi, nghĩa là trước sau gì cũng phải cho thuê không thể né tránh được, tiền thì nhận đủ rồi, đất thì chỉ có cách nhùng nhằng hoãn binh một chút trong khi Tàu Cộng thúc đít mấy tên đầu bò trong BCT liên tục kèm theo đe doạ nếu không giao đất thì sẽ công bố những bí mật ký kết từ xưa đến giờ với Tàu Cộng cho thế giới và toàn Dân biết bộ mặt bán nước bưng bô cho Tàu Cộng của csVN.
Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không thể không ký kết 99 năm Đặc Khu được vì trong tay 2 con Đượi này mỗi con có cả mấy ngàn mét vuông đất trong 3 Đặc Khu chờ bán cho Tàu Cộng, tung hết vốn ra giờ bảo bỏ thì bỏ làm sao, vì thế chúng cương quyết phải ký, chỉ là thấy lòng dân căm phẫn nên hoãn lại chứ không phải huỷ bỏ luật Đặc Khu.
Sau vụ biểu tình chúng lùi một bước nhưng lại tiến thêm 2 bước là đã thông qua luật An Ninh Mạng vì sách của chúng đã được Tàu Cộng vạch ra sẵn sàng để đối phó với người Dân mà. Vì thế 2 dự luật này là Bán Nước cho Tàu Cộng và bịt miệng người Dân không cho la làng.
Xin mọi người hãy nhớ là chúng ta kéo nhau xuống đường là để biểu dương sức mạnh của toàn Dân và để chứng tỏ bạo quyền không ngăn nổi bão Dân một khi đã nổi lên rồi, sức gió của Bão sẽ cuốn trôi đi tất cả tàn tích của chế độ bưng bô bán nước hèn với giặc, ác với Dân. Nếu chúng ta chưa quét sạch bọn chúng thì coi như 1000 năm nô lệ lại bắt đầu, nói thật chuyện ký chỉ là hình thức bên ngoài, cuốc hụi bù nhìn không ký cũng chẳng sao vì Hiệp Định Thành Đô VN đã thành một tỉnh của Tàu Cộng rồi mà trực thuộc của Tàu Cộng thì tụi nó tuỳ nghi xử dụng đâu cần cái cuốc hụi bù nhìn ký hay cho phép.
Ngày 19/06/2018.