THIÊN AN MÔN VIỆT NAM?
Thanh Kiếm và Lá Chắn củả đảng - hình Internet
Nguyên Anh
Thông tin từ nhiều nguồn trong nước cho biết để đối phó với làn sóng phẩn nộ biểu tình của người dân có thể làm rung rinh chế độ, nhà cầm quyền csVN đã có những biện pháp tăng cường trang thiết bị vũ khí rộng rãi cho đội ngũ côn an, dân phòng, ngoài ra Nguyễn Phú Trọng còn đặt Quân Khu 7 vào tình trạng báo động nhằm can thiệp kịp thời những diễn biến bất ngờ.
Bộ mặt phản quốc của bè lũ chóp bu cầm quyền thiết tưởng không cần phải nhắc đến vì ngày nay ai ai cũng đã biết, thế nhưng hành vi điều động quân đội, tăng cường vũ khí không phải để chống lại họa ngoại xâm mà chỉ để đàn áp người dân trong nước đã cho thấy bản chất con hoang của Nguyễn Phú Trọng và tính chất phản động của băng đảng csVN, chúng bán Tổ Quốc cho ngoại bang với mỹ từ Dự án, Đặc khu và chúng sẵn sàng giết chết người dân trong nước, đó là một bọn khốn nạn vô Tổ Quốc lẫn Đồng Bào, qua hành động này thiết nghĩ người dân trong nước đã thấm thía thế nào là “chế độ độc tài, toàn trị”.
Bản chất của đảng csVN và bộ máy mà họ dựng lên là một nhà nước phi dân chủ, họ đã hy sinh hàng triệu người trong chiến tranh không thương tiếc còn trong thời bình thì xem mạng dân là cỏ rác, họ cho mình là thiên tử con trời, dân tộc Việt Nam chỉ là một loại ngu dân, loại bị trị với vị trí thấp hèn so với những người đảng viên đảng cộng sản, bè lũ con trời đó đã gây nên những bất công, bất bình cho đất nước và con người Việt Nam do đó cuộc biểu tình ngày 10/06/2018 vừa qua là một hành động bùng phát do bị dồn nén đến cực đại của người dân.
Đã đến lúc dân tộc Việt Nam nhìn thấy bộ mặt thật của cái chế độ mình đang sống và việc thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam là một động thái cần thiết để tránh khỏi họa bị đồng hóa diệt vong của giặc ngoại xâm thế nhưng bằng cách nào và khi nào là câu hỏi trong tâm tư của nhiều người.
Hãy nhìn cuộc biểu tình của người dân Bình Thuận, đó là một cuộc biểu tình có tinh thần rất cao, có lửa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và chỉ riêng một tỉnh Bình Thuận thôi đã làm rúng động Ba Đình khiến chúng phải đối phó bằng nhiểu giải pháp nhưng nếu cả 63 tỉnh thành toàn quốc cùng hưởng ứng với tinh thần như người dân Bình Thuận thì cục diện sẽ xảy ra như thế nào?
Chắc chắn đảng csVN sẽ chọn giải pháp đán áp như quan thầy của chúng bọn Tàu Chệt đã dùng với người dân tại quảng trường Thiên An Môn trong thế kỷ 20, đây không phải là một sự suy luận thiếu căn cứ mà nhiều năm trước đảng csVN đã cử nhiều cán bộ qua Trung Quốc để được huấn luyện các bài tập chống bạo loạn, biểu tình, hơn nữa bọn con hoang lãnh đạo đảng csVN luôn mang tâm lý sợ sệt và thần phục nước Mẹ thì những biến động trong nước bọn chúng đều xin và nhận chỉ thị từ Bắc Kinh với những mệnh lệnh bất lợi cho người dân, tất nhiên công thức Thiên An Môn sẽ được tái hiện tại Việt Nam trên bất cứ các tỉnh thành nào nếu có biểu tình.
Nhưng đảng csVN và quan thầy chúng lại không biết sự khác biệt về hai nền văn hóa của hai quốc gia!
Chủ nghĩa Đại Hán của Trung Quốc đã đi vào lịch sử của đất nước họ với phương châm bạo lực và bành trướng, trong suốt chiều dài đẩm máu đó chúng ta chỉ thấy văn hóa của họ là nội chiến thống nhất đất nước sau đó bành trướng ra các nước nhỏ, nền văn hóa Đại Hán là một nền văn hóa bạo lực, những truyền thuyết về các anh hùng xa xưa của họ giết người như ngóe, những loại quân tử Tàu sỹ diện hão được lưu truyền cho đến ngày hôm nay khi chúng ta chứng kiến bọn côn an Tàu Cộng đánh đập người dân đất nước của họ dã man huống hồ gì một khi đã xâm chiếm được nước ta thì chúng sẽ xem chúng ta như một loại nô lệ, một dân tộc cần phải diệt vong để cho chủ nghĩa bá quyền có thể vươn dài cánh tay xuống phương Nam.
Riêng Việt Nam thì khác, Việt Nam có nền văn minh lúa nước, nền văn hóa cổ truyền lâu đời trong đó đạo lý “Tình dân tộc - Nghĩa đồng bào” đã thấm sâu vào huyết quản, may mắn cho chúng ta là dù cho đảng cs cố tình xóa nhòa nền văn hóa cổ truyền của dân tộc nhưng vì sự hiện diện của đảng cs chỉ chưa đến 100 năm cho nên dù có cố gắng thì bản chất nguyên thủy vẫn còn trong máu huyết của con người Việt Nam, điều đó đã được xác nhận trong cuộc biểu tình tại Bình Thuận vừa qua, không một công an nào dám nổ súng bắn thẳng vào người dân(dù cho họ có nhận được lệnh?), còn người dân sau khi chiến thắng đã tha cho những người mới vừa đàn áp mình trong nét đẹp bất hủ của dân tộc.
Nhưng diễn tiến sắp tới thì sẽ khác, các cuộc biểu tình sẽ vẫn tiếp tục nổ ra và mức độ bạo hành có xác xuất thương vong sẽ xuất hiện một khi đảng cs đưa quân đội vào tham gia, họ sẽ đem xe bọc thép, quân đội ra để bảo vệ cho một đảng phái già nua, một chính phủ tồi tàn, một quốc hội bù nhìn và sẵn sàng bắn thẳng vào dân lành!
Tuy nhiên, điều mà bọn chóp bu phản động không hề nghĩ tới là người lính mang cái tên mà bọn chúng bịp bợm là Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân sẽ không-bao-giờ-dám-bắn-vào-người-dân, nếu có kẻ nào dám làm điều đó thì họ đã tự kết liễu chính cuộc đời của mình trước một đám đông hàng ngàn người cuồng nộ, còn tên lãnh đạo nào đã ra lệnh bắn thẳng vào dân lành thì đó chính là tên giặc Tàu ngụy trang dưới vỏ bọc viên chức Việt Nam.
Đã đến lúc chúng ta không chấp nhận sự cai trị tàn bạo của đảng cộng sản, vì thế toàn quốc cần phải đứng lên để dành lấy quyền làm chủ quốc gia, trong cuộc cách mạng này sẽ không khoan nhượng cho đảng cộng sản có chỗ đứng mà cần phải cách ly bọn chúng ra khỏi lòng dân tộc.
Đây là cuộc biểu tình cho cách mạng thay đổi thể chế chính trị Việt Nam từ một quốc gia cộng sản độc tài trở thành một quốc gia dân chủ - đa nguyên - phi cộng sản với chủ thuyết dân tộc.
Hãy nhìn TT. Donald Trump trong câu nói khi tranh cử: “Made American Great Again” hàm ý gì? Đó là ông ta đang thi hành chủ thuyết Dân Tộc (Nationalism) cho nước Mỹ, còn Việt Nam chúng ta chủ thuyết Dân Tộc là một chủ thuyết cần thiết cho giai đoạn lật đổ đảng cộng sản hiện nay và là kim chỉ nam cho đất nước giai đoạn hậu cộng sản với tinh thần vừa bảo tồn bản chất cổ truyền vừa bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Tuy nhiên chủ nghĩa dân tộc sẽ có thể dẫn đưa quốc gia đến bờ vực cực đoan nếu không được sử dụng với tinh thần cấp tiến.
Vì thế các cuộc biểu tình hãy nhìn rõ mục tiêu tranh đấu của chúng ta, không thể chỉ đi biểu tình vì chống một vài dự luật bất cập trong một chế độ có muôn nghìn bất cập, một chế độ sai lầm không thể sửa chữa mà cần phải đào thải đi.
Chúng ta tranh đấu để lật đổ nhà cầm quyền độc tài đảng trị, xây dựng một quốc gia phi cộng sản.
Hãy biểu tình tại các nơi mà đảng cộng sản sợ nhất, Quốc Hội, TW đảng, bởi vì tại các nơi đó đều có ống kính quốc tế, hãy thách thức đảng cộng sản đàn áp, chúng sẽ mau chóng bị tẩy chay khi hình ảnh bạo hành được đăng trên các trang báo nước ngoài mà quan trọng nhất là sẽ bị rút tên ra khỏi chiếc ghế Thành Viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, một sự sỹ nhục trên trường quốc tế.
Một điếm nhấn khác cần thiết hơn là các tu sỹ, linh mục, sư sãi hãy dắt tín đồ,con chiên của mình xuống đường tranh đấu, thách thức đảng cộng sản đàn áp, hành vi đó sẽ mau chóng đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC của Hoa Kỳ vì đàn áp tôn giáo dẫn đến những điều khoản cấm sau đó sẽ càng làm cho đảng chết sớm hơn dự kiến.
Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có quyền tự quyết cho đất nước của mình, và khi đảng cộng sản - một đảng dành lấy quyền cai trị đất nước thông qua bạo lực - đã phản bội dân tộc thì chúng ta hoàn toàn có quyền phủ quyết bọn chúng.
Hãy đứng trước họng súng lạnh lùng, đứng trước những chiếc xe bọc thép để xem chúng có dám bắn hay không?
Thiên An Môn sẽ hoàn toàn phá sản khi thi hành tại Việt Nam!