Vì ngu muội mê mệt cái danh xưng hão huyền "Hiệp Sỹ" mà thân tàn ma dại, chúng có cho được cái gì ngoài tờ giấy khen và mấy đồng bạc lẻ?
Quyền Được Biết
Cái trò ma bùn của nhà cầm quyền csVN chuyên thổi ống đu đủ là chuyện bịp bợm xưa nay của cộng sản, chúng thổi ống đu đủ nào là anh hùng, dũng sỹ để dụ dỗ bọn trẻ đi lính giết người năm xưa, còn ngày nay chúng dùng chữ "Hiệp Sỹ" để phong cho những thanh niên ăn không ngồi rồi, không có công ăn việc làm nhưng lại mê hai chữ Hiệp Sỹ, họ móc tiền túi đổ xăng đi lòng vòng bắt trộm, được thì báo chí lăng xê là "Hiệp Sỹ bắt cướp" còn khi trọng thương, tai nạn thì chỉ nhận được cái bằng khen và vài triệu đồng bạc, nếu có chết thì chúng thí cho cái hòm rẻ tiền và vác khuôn mặt đưa đám đến chia buồn rồi chấm hết.
Các Hiệp Sỹ dỏm này có bao giờ tự nghĩ rằng tại sao mình lại phải làm cái công việc trị an này khi Việt Nam có một bộ máy khổng lồ mang tên Bộ Công an khắp các tỉnh thành?
Tại sao bọn côn an không làm việc này mà các bạn phải làm và chết thay cho chúng?
Bởi vì chúng chỉ biết bảo vệ đảng chứ không bảo vệ người dân.
Và chúng chỉ lo bảo vệ tài sản mà chúng cướp được cũng như gia đình của chúng.
Hãy bớt ngu đi người dân nước Việt, cứ để chúng làm công việc mà chúng phải làm, đừng ngu dại gì đưa thân mình ra lãnh đạn để được phong cho hai chữ "Hiệp Sỹ" hão huyền.
nguồn: https://tuoitre.vn/nhom-trom-xe-sh-dam-chet-2-hiep-si-3-hiep-si-bi-thuong-2018051323101048.htm
Gửi ý kiến của bạn