Một TPB rất cần sự giúp đỡ.
TPB. VNCH Danh Chúc rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái, đặc biệt hơn là sự quan tâm chia sẻ của Hội cựu quân nhân Biệt Động Quân.
Cánh Dù Lộng Gió.
Anh là Danh Chúc dân tộc Khờ Me, một TPB của đơn vị Biệt Động Quân. Sau một trận chiến anh đã bị cụt cả 2 chân, không nhà không cửa, ngồi trên chiếc xe lăn đi bán vé số 3 cọc 3 đồng tại Bình Thuận.
TPB. VNCH Danh Chúc rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái, đặc biệt hơn là sự quan tâm chia sẻ của Hội cựu quân nhân Biệt Động Quân.
Cánh Dù Lộng Gió.
Anh là Danh Chúc dân tộc Khờ Me, một TPB của đơn vị Biệt Động Quân. Sau một trận chiến anh đã bị cụt cả 2 chân, không nhà không cửa, ngồi trên chiếc xe lăn đi bán vé số 3 cọc 3 đồng tại Bình Thuận.
Tình cờ bài báo của tôi đăng lên một Anh Bạn chưa bao giờ biết trên trang DLB đã nhờ tôi kiếm Anh TPB này trao cho Anh một số tiền.
Hỏi thăm mãi mới gặp được Anh đang bán vé số và ở trọ hiên nhà một người tốt bụng,họ gọi Anh về, tôi đã trao số tiền cho Anh và chụp lại một tấm hình.
Lần đầu gặp Anh tôi không kịp hỏi han nhiều, lần này mới có dịp nói đôi ba câu với Anh, tiếc rằng anh không có nhà cố định cũng không có điện thoại liên lạc, kính mong các Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ thì xin liên hệ trực tiếp với tôi, tuy từ chỗ tôi đến chỗ Anh ấy gần hơn 150km nhưng tôi đi bằng xe máy kiếm Anh bán vé số dọc mấy cái quán Quốc Lộ 1 gần tới Phan Thiết cũng gặp được vì Anh đi bán vé số lung tung ban ngày, tối về mới ghé hiên nhà người ta ngủ nhờ nay đây mai đó rất tội. Nói thật tôi tuy là TPB nhưng vẫn còn đi lại được chưa đến nỗi nào, nhìn thấy hoàn cảnh này không thể không lên tiếng. Xin gởi đến quý bạn đọc một tấm hình để biết mặt anh ấy.
- Để liên lạc cùng tác giả Cánh Dù Lộng Gió xin quý vị liên hệ hộp thư trang nhà theo địa chỉ: quyenduocbiet@gmail.com BBT sẽ kết nối quý vị cùng tác giả bài viết.
- Để liên lạc cùng tác giả Cánh Dù Lộng Gió xin quý vị liên hệ hộp thư trang nhà theo địa chỉ: quyenduocbiet@gmail.com BBT sẽ kết nối quý vị cùng tác giả bài viết.
Gửi ý kiến của bạn