CÂU HỎI DÀNH CHO BỘ NGOẠI GIAO csVN

Quyền Được Biết
Chuyện ngư dân phải rời vùng biển truyền thống để đi các vùng xa hơn nhằm tránh "Tàu Lạ" đã trở thành chuyện bình thường và việc hai chiếc tàu cá của VN vừa bị Indonesia bắt đã là chuyện thường ngày.
Thế nhưng điều đáng nói là dù hai thuyền trưởng cho rằng mình bị oan và họ đòi được chứng minh trước tòa án Indonesia bằng thiết bị định vị thì không được chấp thuận, điểm quan trọng cần nói đến là cả hai phiên tòa đều thiếu vắng người đại diện Việt Nam từ tòa Đại Sứ.
Vậy thì cái sứ quán Việt Nam treo lá cờ máu đó để làm gì?
Chắc để buôn lậu, làm tiền người dân Việt Nam thì đúng hơn.
Còn cái Bộ Ngoại Giao nói như rồng leo làm như mèo mửa của Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh sao im hơi tắt tiếng thể?
Các người nên nhớ rằng đồng tiền mà các người thụ hưởng là từ tiền đóng thuế của người dân, trong đó có cả những đồng tiền có mùi mồ hôi, máu, nước mắt và sự tủi nhục của những ngư dân nước nhà.
Có quan chức nào thấy nhục không thì không biết, chứ bất cứ ai từ trong nước cho đến hải ngoại mà đọc bản tin này đều thấy nhục nhã khi mình mang quốc tịch Việt Nam!
nguồn tư liệu: https://tuoitre.vn/toa-an-indonesia-tu-choi-mo-dinh-vi-thuyen-truong-viet-nam-xin-di-tu-20180329183614868.htm
Gửi ý kiến của bạn