Câu chuyện đầu năm hình Internet
Ngọc Văn
Đã đến lúc hết còn kiên nhẫn, phải thật lòng mà nói như vậy, vì những con người xã nghĩa hôm nay, chính ngay người Việt cũng đã không còn chịu đựng nổi họ được nữa, huống chi người nước ngoài, thấy ra thực tế đã phơi bày về con người, đảng lẫn cái chế độ, mà vẫn có người cho là ban đầu họ tốt nay mới xấu. Chuyện cuối năm phát hiện thêm tòa đại sứ xã nghĩa tại Chile là điểm thu gom buôn lậu vây cá mập, xin lỗi đây không là chuyện tha hóa, cái trái đắng hôm nay là do bác đảng khéo phỉnh lừa dối trá, gieo nhân độc nay cả dân tộc đã nhận lấy trái đắng,
Trong những ngày đầu xuân năm nay, Trọng Lú vẫn vẫn không ngượng với những lời dối trá đã thành tật là nhờ sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và tài tình, sáng suốt của đảng mà ‘lòng dân, thế nước đang lên’. Khi hắn nói những lời đó, thì những đứa du sinh con cháu bác và đảng ở Úc, bị túm gáy vì tội trồng cần sa, đối diện với án tù và trục xuất, và tại Nhật đài truyền hình NHK, cũng đã cho chiếu toàn khắp nước một thiên phóng sự, báo động về mức độ lũ du sinh xã nghĩa, chúng ăn cắp đã tăng gấp tám lần, Nhật tống xuất chúng về bằng một chuyến bay riêng.
Cái đáng chú ý tết năm nay, không thấy cái lệ thường đến hẹn hàng năm những ngày giáp tết, nhà nước Ba Đình vẫn thường hồ hởi khoe con số kiều hối, năm nay thủ Niểng trước các vịt kìu về vui Xuân Quê hương 2018, nghiêng cái đầu niểng nói: Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con kiều bào. Những kiều bào tâm huyết với đất nước chính là những đại sứ xứng đáng với trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc anh hùng. Việt kiều cũng là những người dân của đất nước, kêu gọi bà con Việt kiều hãy hướng về chân, thiện mỹ, một lòng cùng chung tay dựng xây Tổ quốc…
Đã có người cho là vì cái nhiệt tình của khúc ruột ngàn dặm dành cho quê hương, ngày càng lợt lạt khiến thủ tướng phải ca bài con cá sống vì nước! Đó là chuyện kêu xin kẻ ở nước ngoài, còn trong nước theo báo cáo của World Bank thì xứ An Nam xã nghĩa là một trong 10 nước có tỷ lệ di cư ra nước ngoài cao nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương, với khoảng 100.000 người mỗi năm. Các chuyên gia tư vấn định cư, cho đây là xu hướng mới của giới nhà giàu Việt xã nghĩa, để được đổi màu hộ chiếu mà họ đã mang ra khỏi nước từ 10 đến 12 tỉ đô la.
Những đồng tiền ăn cắp, những của nả do nhũng lạm mà có bấy lâu, đã chuyển ra nước ngoài mua nhà lót ổ phòng khi có biến, những đứa con đã đưa ra khỏi xứ với làm du sinh, người nhà đã lấy thẻ xanh dạng EB.5 đó là thực trạng của tất cả quan đỏ xã nghĩa. Tất cả những thứ đó đã gây nên nạn chảy máu ngoại hối, còn kiều hối tự nhiên thôi, rồi đây sẽ ngày một bớt đi, khi các thế hệ tiếp nối người Việt hải ngoại cạn dần sự gắn bó với quê hương, nó cạn dần giống như những mỏ dầu ngoài khơi biển Đông, bấy lâu các chóp bu chia nhau bán lậu lấy tiền bỏ túi.
Nói đến khai thác dầu mỏ ngoài khơi biển Đông, không thể không nhắc đến lời báo động của tổng giám đốc Vietsovpetro, tại hội nghị tổng kết đầu tháng 02/2018, là Bạch Hổ mỏ từng cung cấp sản lượng lớn nhất, hơn 60% sản lượng dầu của PVN từ xưa đến nay, đã bước vào giai đoạn suy kiệt. Rừng đã tàn, biển đang chết, dầu mỏ thì cạn kiệt, thăm dò khoan mỏ mới thì ông thầy Tung Của không cho, dù đó có là thăm dò trong thềm lục địa VN như vụ Repsol ngay tại bãi Tư Chính, cũng như căng thẳng do dự án Cá Voi Xanh với Exon Mobil dù chỉ cách bờ 88km.
Lời kêu gọi cùng cái vuốt ve gọi là vịt kìu yêu nước của thủ Niểng, vậy mà vẫn có những con nhạn sa lưới, nghĩ gì khi kêu gọi đem đồng đô về chung xây đất nước, thì chính y mang tiền sang mua nhà ở Anahiem CA, nay lại đánh đồng tổ quốc cùng cái đảng và chế độ xã nghĩa, rằng lắng nghe hơi thở vịt kìu. Bệnh khô máu lại không còn gì để bán, ngay cả nguồn lao động giá rẻ ngày nay cũng đã mất dần thị trường, bởi tình trạng trốn ở lại khi hết hợp đồng để làm chui, cùng hành vi phạm pháp, thấy ra y và đồng đảng lắng nghe tiếng sột soạt của đồng đô thì đúng hơn.
Chắc chắn nhiều người khi đọc những dòng chữ này, sẽ cho là vì chúng tôi thù địch mà có lời nặng cùng chế độ, điều đó thì tùy thôi mỗi người có quyền suy nghĩ riêng tư, nhưng chỉ xin hỏi một câu, ngày nay chế độ xã nghĩa là để dành cho ai. Nói cộng sản là xã hội không giai cấp, thì xin nhìn lại đi, người dân sao phải tha hương kiếm sống, có phải vì nghèo nát khố mà trai cu li năm châu, gái làm đĩ bốn phương, trong khi quan chức nhà nước là những đại gia tư bản đỏ. Chiếm được miền Nam, chưa hơn nửa đời người nay giàu bạc tỷ đô la, nhưng chưa vừa lòng!
Sáng 01/02/2018 tại thủ đô xứ xã nghĩa, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lễ công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng, cái gọi là ‘Dự án Nghĩa trang lãnh đạo cao cấp nhà nước’, dự trù thời gian thực hiện là 36 tháng. Dự án này có từ hơn hai năm trước, đã được tay thủ tướng y tá Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 20/07/2015, lúc đó cũng là lúc dự án tượng đài nghìn tỷ Sơn La đang bị dư luận phản đối, cứ ngỡ dự án này rồi cũng sẽ phải dẹp bỏ vì trái lòng người. Nhưng không, cả tượng đài Sơn La và khu mả cộng cấp cao này không một dự án nào bỏ!
Nghĩa địa cấp cao Yên Trung rộng 120 ha, ngay chân núi Ba Vì, dự trù cho từ 2.200 - 2.500 ngôi mộ, mỗi mộ là một lô đất từ 25 đến 35 mét vuông, là nghĩa địa nhà nước, chỉ dành chôn các cấp cao đảng, vợ hay chồng khi chết cũng được chôn nơi đây (?!). Dư luận đã ném đá, vì đây là cái tận cùng bất nhân của đảng Ba Đình, nơi bịnh viện cái giường hai thước vuông ba bốn người nằm, không chỗ mà bệnh nhân nằm cả dưới đất hay ngoài hành lang, dân than thì nhà nước bảo không kinh phí, nhưng lại lấy 1400 tỷ tiền Hồ để xây nghĩa địa cấp cao (Dân Trí (03/02/2018).
Cái tận cùng khốn nạn của chế độ đã phơi trần, bọn lãnh đạo chóp bu đảng chỉ nghĩ đến đặc quyền đặc lợi riêng chúng, một chế độ luôn miệng là xóa bỏ giai cấp, nhưng nay lại thêm một chứng cớ phân biệt… Người dân nơi bệnh viện khi chết không có được một cuốc xe bố thí, người nhà phải bó chiếu khiêng về hay chở bằng xe gắn máy, còn chúng con số 1.400 tỷ tiền cho dự án, đem chia cho 2.500 lô tức mỗi cái mả phải tốn 560 triệu tiền Hồ (25.000USD), đó là chưa tính đến đất và chi phí bảo quản lẫn trả lương cho người trông coi nghĩa địa sau này.
Chuyện quan đỏ lấy tiền ngàn tỷ của dân, để xây tượng đài hay lo cho chỗ quan yên nghĩ, trong khi dân thì đang sống đói rách, và nhà nước nợ cộng đã vượt trần, mà đã có kẻ chửi thẳng không tâm thần thì cũng là khốn nạn mới đi làm chuyện bất nhân như vậy. Nhưng rồi tượng đài cũng đã xây, thì nay khu mả cộng cấp cao được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, tức tầng lớp cao nhất của đảng chủ trương, thì chuyện tiến hành xây dựng là chắc chắn không thể dẹp. Vì đó cũng là quyền lợi của quan, đồng thời cũng là dịp để các quan có cơ hội ăn!
Truyền thống của đảng bấy lâu, là chuyện quan bày dự án để xà xẻo, đến nổi ngay chính các đồng chí của quan cũng phải thú nhận, ‘ấn tượng’ mạnh mẽ của quan để lại trong lòng dân, trong bao năm làm cha mẹ dân, không có gì ngoài hành vi tham nhũng ăn không từ một thứ gì. Và dó cũng để trả lời cho những ai thắc mắc, là vì sao việc tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách cho một nghĩa trang, một công trình tượng đài lại dễ dàng gấp triệu lần hơn, việc xây dựng bệnh viện, trường học, hay cầu đường cho dân, nơi vùng sâu xa nghèo đói?
Đây là cái tính hơn hẳn của chế độ xã nghĩa, quan chết chắc chắn sẽ được an nghỉ, nhưng thằng dân sống đã không chút an cư. Suy đến tận cùng chuyện bất nhân như vậy đã xảy ra, cũng bởi vì lũ Ba Đình bản chất vô học (bất tri lý), đã hoang tưởng nghĩ rằng, chế độ của chúng sẽ mãi trường trị đất nước này, mà làm điều khốn nạn không chút ngượng. Không sai khi có người nói chúng là loài duy vật vô tôn giáo, chứ nếu chỉ cần đôi chút biết sợ trời đất, và giữ đạo làm người thì đất nước này, dân tộc này, ngày hôm nay đã không tan nát như thế này.
Có sinh có diệt, có phát có tàn, đó là quy luật tuần hoàn, trong cái thế gian này không có gì tồn tại mãi, chưa nói là theo lẽ đào thải thì cái xấu sẽ bị thay bằng cái tốt hơn, đâu có chuyện cái xấu đứng vững được muôn đời. Vả lại văn hóa dân tộc theo thuyết duy tâm, cái nghĩa của câu ‘thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong’ đã cho thấy hết cái đạo lý của dân Việt, lấy luật nhân quả làm nền cho lẽ sống, tránh điều ác mà làm lành. Phật đã dạy gieo gì gặt nấy, nhân đắng sẽ nhận trái đắng, và Chúa cũng đã răn kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm!
Thời đại HCM, bỏ qua câu nói lấy được của những kẻ được thời khoác lác rồi hoang tưởng, như bí thư Trọng Lú đảng An Nam cộng cho là thời đại rực rỡ nhất lịch sử Việt Nam. Rực rỡ gì khi một nhà nước chỉ giỏi nghề tham nhũng và xách bị gậy đi ăn xin, những nước Đan Mạch Thụy Điển đã thẳng thừng đóng cửa khi chúng đến gõ cửa. Vả có hay ho gì cái tên HCM, nay là thời đại của thông tin toàn cầu, những bưng bít sự thật đã không còn nữa, Daily Mail của Anh, Polska Times (Ba Lan Thời báo) đã xếp HCM là một trong những tội đồ nhân loại thế kỷ 20.
Và nay hai tiếng Việt Nam thời xã nghĩa, với Malaysia, Singapore nó có nghĩa là gái đứng đường, với HongKong đó là đầy tớ osin, với Nhật nó là ăn cắp ăn trộm, với Hàn Quốc, Đài Loan nó là gái mua giá rẻ, với châu Úc châu Âu nó là lũ tội phạm trồng cần sa ma túy… Còn quan đỏ đại sứ quán xã nghĩa tại Phi châu có nghĩa là những tên buôn lậu sừng tê ngà voi, ở Nga là bọn buôn người chứa gái, nơi các nước Đông Âu Sô Viết cũ là bọn xã hội đen cho vay tiền nóng… Tóm lại mấy chữ Cộng hòa xã nghĩa Việt Nam đồng nghĩa với hạng người đánh khinh!
Tết nay cũng là tháng hai, đón tết này lại nhớ tết xưa, tháng hai này lại nhớ tháng hai xưa, tết Mậu thân 1968 đã tròn 50 năm sự kiện thảm sát sáu ngàn thường dân tại Huế, và 39 năm ngày 17/02/1979 Tầu cộng tràn qua biên giới giết hơn vạn đồng bào sáu tỉnh nơi biên giới Việt Trung. Nên câu chuyện đầu năm này, không thể không nhắc lại hai sự kiện đó để nhớ rằng, lũ đập đầu chôn sống người dân Huế tay không tấc sắt năm xưa, nay chúng tổ chức gọi là kỷ niệm ‘bản hùng ca mùa xuân Mậu Thân 1968’, và những nạn nhân gục chết 1979 lại thêm một lần nữa không có lấy được một nén nhang tưởng niệm.