CÁC Đ/C THÀNH HỒ CHUẨN BỊ SỤP LỔ
Nguyên Anh
Một năm có 365 ngày chia ra làm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thế nhưng Sài Gòn thì chỉ có hai mùa mưa nắng, trong hai mùa đó bất kể ngày nào thì năm 2018 thì thành phố cũng phải nai lưng ra đóng cho trung ương theo kế hoạch đã đề ra là 1.200 tỷ đồng/ngày!
Làm tròn con số 22 tỷ là 1 triệu đô la thì số tiền mà cư dân thành phố phải oằn lưng ra để đóng là gần 5,5 triệu đô la cho một ngày 24 tiếng và 165 triệu đô la cho một tháng với một thành phố có 10 triệu dân.
Không thể nào chia đều con số này cho từng người dân bởi vì vị trí xã hội, thu nhập của từng người đều khác nhau, hơn nữa nếu thu phí theo đầu người thì ngay tức thời sẽ gặp sự phản ứng gay gắt của người dân với nhiều khả năng dẫn đến bạo loạn, vậy thì Sài Gòn sẽ làm thế nào đế có tiền đóng cho bọn chóp bu cầm quyền Hà Nội?
Để có thể làm được điều đó nhà cầm quyền đã hổ trợ các tên lãnh đạo bên dưới bằng cách duyệt tăng giá từ Bộ Tài Chính, theo đó họ đã đơn phương làm giá nhiều mặt hàng chiến lược độc quyền mà người dân cần phải sử dụng hàng ngày như xăng dầu, điện, nước, viễn thông, cụ thể là ngày hôm nay các chương trình khuyến mãi của các hãng điện thoại đã không còn được phép khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp như trước đây mà chỉ còn 20%, phần thu 30% còn lại sẽ chảy vào ngân sách nhà cầm quyền, giá xăng đang âm ỉ chờ cú duyệt giá lên 4.000/lít để có thêm nguồn thu đáng kể, quyết định này sẽ giúp cho các phòng thuế có thêm nguồn thu, bảo đảm được phần nào chỉ tiêu đã đề ra nhưng tác hại của nó lên toàn bộ xã hội sẽ vô cùng to lớn, giá cước giao thông vận tải sẽ tăng vì xe máy, xe hơi, máy bay, tàu thủy chạy bằng xăng dầu chứ không phải bằng nước lã, các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản sẽ vùn vụt tăng giá biến động không phải vì thừa nước đục thả câu mà chính vì giá xăng dầu tăng sẽ làm cho giá cước vận chuyển tăng lên cộng thêm những loại phí không tên cống nộp cho bọn chó xanh chó vàng cho nên từng ký gạo, bó rau, từng củ khoai tây sẽ đội giá ầm ầm và người chịu thiệt thòi chính là người tiêu dùng trong nước.
Nhưng dù có tăng giá xăng dầu, điện nước thì thành phố Sài gòn cũng không thể nào kham nổi con số 1.200 tỷ phải tận thu hàng ngày, chúng ta hãy cùng nhìn xem thành phố này có những khoản thu nào khác để bù đắp?
- Thu thuế từ khối công-thương nghiệp thành phố.
Nguồn thu này không đáng kể vì trên địa bàn Sài Gòn không có các khu công nghiệp lớn, các khu chế xuất Linh Trung, Tân Tạo, Tân Thuận với những nhà máy công nghiệp vừa và nhỏ khó lòng đáp ứng chỉ tiêu, các khu chợ tại các khu đô thị chỉ là những sạp hàng nhỏ của các hộ tiểu thương, doanh số hàng ngày không cao.
- Thu thuế từ hàng hóa, sản phẩm theo giá trị hóa đơn VAT 10%.
Theo luật định những mặt hàng tham gia lưu thông trên thương trường tại Việt Nam đều phải đóng thuế giá trị gia tăng 10%, trên thực tế con số này nhà cầm quyền thu được không là bao vì vấn nạn hóa đơn giả, hóa đơn khống, ngoài ra họ còn bị thâm thủng vì nạn mua bán hóa đơn lòng vòng mà ngày nay sự biến tướng của nó đã trở nên hết thuốc chữa khi chính các cán bộ thuế trung ương, thành phố, quận huyện câu kết cùng doanh nghiệp mà đặc biệt là công ty liên doanh của nước ngoài để cùng nhau làm giàu, bọn sâu thuế thì làm giàu nhanh chóng còn bọn doanh nghiệp cũng không ngoại lệ, cả hai bên đều có lợi. Chỉ còn lại những doanh nghiệp chân chính làm ăn đang hoàng đang phải đối đầu với sức ép và viễn cảnh không cạnh tranh lại với các mặt hàng trong khối WTO đang tràn ngập Việt Nam.
- Thu thuế trước bạ từ mua bán, sang tên xe và nhà đất.
Ngoài trừ xe máy là có nhiều giao dịch hàng ngày thế nhưng giá trị của những chiếc xe máy tại Việt Nam dù đã được làm giá nhưng cũng không là bao, có người sang tên nhưng cũng có người không thèm sang, còn nhà đất là một lĩnh vực còn ít giao dịch hơn vì không phải ai cũng mua nhà, những căn nhà được mua bán, giao dịch chỉ là nhu cầu cần thiết của một bộ phận người dân và không phải toàn xã hội đều có nhu cầu phải đi mua nhà để mà đóng thuế hợp thức hóa chủ quyền.
Vì thế đảng cs không để cái khó bó cái khôn (lõi) của mình, họ sẽ tiếp tục chơi cái tình vờ khẳng định không tăng giá nhưng rồi ngay sau đó sẽ tăng như đã làm trước đây, suy nghĩ tìm tòi ra những quái chiêu móc túi người dân như phạt xài điện…quá định mức, xả nước…quá dung lượng, có lẽ tới đây họ sẽ nghĩ ra phạt nấu cháo điện thoại quá…thời gian cho phép vì làm…nghẽn đường truyền cũng nên!
Nhưng nếu thu được số tiền đó, gần 2 tỷ đô la cho một năm thì triều đình nhà sản sẽ làm gì?
- Để nuôi sống bộ máy còn đảng còn mình mà trong đó là hàng triệu sỹ quan công an và quân nhân tại ngũ.
- Để trả tiền Ngu cho nước ngoài vì tên cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn đã vay mượn vô tội vạ để cùng nhau chia chác.
- Để trả lương hưu cho cán bộ công nhân viên chức đã về hưu, cá biệt là các tên lãnh đạo lại sống lâu như đỉa mà tiền hưu thì lại nhiều.
- Để vận hành bộ máy chính phủ do đảng lập ra, chỉ nghe theo đảng, đi theo đảng và phản lại nhân dân.
- Để làm giàu cho các đ/c Ủy viên BCT, các đồng chí chóp bu chủ tịch, bí thư nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Thật là rầu cho Nguyễn Thiện Nhân bí thư thành hồ gì đâu, ở những nhiệm kỳ trước thì cha con chúng nó làm giàu dễ dàng vì không có chỉ tiêu cao ngất như ngày hôm nay, chúng nó từ Võ văn Kiệt, Trương tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng có thằng nào xui như mình không chứ?
Võ Văn Kiệt thì để lại dấu ấn đường dây điện Bắc-Nam trong đó mụ vợ của hắn trở thành một đại gia đỏ trùm đấu thầu vật tư thi công, Trương Tấn Sang thì hóa thành Tấn Sâu khi im ỉm ngậm miệng ở trong mấy căn nhà ở phường Tân Định-Q.1 lâu lâu lại tòi cái miệng móm ra chém gió, Nguyễn Minh Triết thì không có ăn nhiều khi ở vị trí Bí thư thành hồ bởi vì nhà hắn đã…hết chỗ chứa những thùng vàng khi mở cửa cho bọn phá rừng Sông Bé khi ở vị trí bí thư tỉnh ủy Bình Dương (sau đó hắn dùng tiền vàng mua chức chủ tịch nước), y cũng là thủ phạm tàn phá rừng Việt Nam, gây nên biến đổi khí hậu nặng nề mà người dân đang phải gánh chịu hôm nay, còn thằng mặt heo Lê Thanh Hải cũng ăn dày ăn bạo trong mấy cái dự án xa lộ Đông-Tây, cưỡng chế giải tỏa đất đai Thủ Thiêm, sau đó nó còn đóng cái tuồng cải lương òa khóc hu hu khi hết hiệm kỳ…
Còn bí thư Nguyễn Thiện Nhân, vào thế mạng cho Đinh La Thăng, không biết ông cựu thượng úy quân hại nhân dân này sẽ làm được gì, ăn thì chỉ còn lại ba cục xương lam nham vì cha con chúng đã gặm hết từ đời nào, nay ngồi chưa ấm chỗ lại phải đôn đốc bọn tay sai móc hầu móc cổ người dân thì chắc chắn cái ghế của quan cũng không được bền, đến một lúc nào đó chỉ tiêu sẽ không đạt được bởi vì nền kinh tế thị trường định hướng xhcn của nhà sản đâu có sản sinh ra những doanh nhân chân chính làm ra sản phẩm đóng góp cho đất nước, chỉ có bọn ma giáo, điếm đàng, đầu cơ trục lợi thì làm gì mà có chuyện làm ăn ngay thẳng, đóng thuế đàng hoàng, ông phải đưa đầu cho các đồng chí, đồng rận trung ương rủa xả, ông phải nghe tiếng chì tiếng bấc oán thán của người dân, hay là chính ông sẽ là nhân vật cao cấp từ chức không phải vì nhân cách và lòng tự trọng mà chỉ vì bó tay chấm com?
Cuối cùng việc tăng thuế lên những mặt hàng thiết yếu sẽ mau chóng làm cho nền kinh tế Việt Nam lụn bại, làm cho xã hội nghèo hóa, người dân bị móc túi từng ngày từng giờ, giấc mơ trở thành con rồng Châu Á đã vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại con trùng chỉ ngo ngoe ngáp ngáp ngước mắt nhìn những quốc gia lận cận đã vươn cao và bay xa, còn mình thì vẫn loi ngoi chòi đạp trong cái vũng sình mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
http://vneconomy.vn/tphcm-phai-thu-tren-1000-ty-dong-thue-moi-ngay-trong-2018-20171120135442438.htm
https://tuoitre.vn/moi-ngay-cuc-thue-tp-hcm-phai-thu-hon-1-000-ti-dong-20171207195344254.htm