Lại chuyện tiền, tiền hổng là cái giống gì hết! Đã có bạn phang cho câu nói đó, khi thấy Tư tui cứ trông cái thông báo của ngân hàng nhà nước xã nghĩa, vì cho là tiền đóng vai hổng nhỏ trong chuyện còn mất của chế độ An Nam cộng… Dạ thưa đúng vậy, tiền hổng là cái giống gì hết, nhưng thiếu nó là mệt cầm canh chứ hổng chơi đâu, nhà nước xã nghĩa côn an đầy nhà, súng ống đầy mình, nhà tù khắp nơi, thằng dân lúc nào cũng riu ríu cúi đầu, vậy mà hổng tiền thử coi, hổng loạn Tư tui đi bằng hai tay.
Tư tui mong đợi hổm rày, từ trước cuối năm dương lịch lận, đó là cái thông báo chính thức của ông nhà nước xã nghĩa, về cái gọi là kiều hối của năm 2017, nhưng im re hổng một lời một tiếng mà đúng ra theo thông lệ cuối năm đến hẹn là có. Cái sốt ruột của Tư tui lại bị bạn nói sao quởn quá, lo chi chuyện của vịt cộng… Xin lỗi Tư tui hổng tốt đến mức, ngày xuân đang ngồi với bạn bè, mà đầu óc lo giùm chuyện của ông nhà nước xã nghĩa, đây chỉ giống như Mít tờ Cờ lờ mờ vờ, là để ‘lắng nghe’ coi cái bệnh khô máu của họ, nặng nhẹ đến mức độ nào?
Đối với nhà nước An Nam cộng đỉnh cao: Kiều hối là thứ viện trợ hổng hoàn trả. Tức là thứ tiền chùa, hơn cả tiền ODA mà các quan đi khắp thế giới ngửa nón cối mượn nợ, rõ ràng ODA hổng là tiền chùa, nói tiền chùa là do thấy quan xài mười đồng thì hết chín đã êm ái rớt vô túi quan (như của chùa!), thiệt sự cái nợ đó thằng dân và con cháu sẽ cày sặc gạch để trả, hổng chạy làng được đâu. Còn quan ăn tiền ODA một cách vô tư cũng bởi quan đứt dây thần kinh mắc cỡ, chứ thấy ra Nhựt, Úc, Đan Mạch, Thụy Điển… khi đưa tiền thì cũng nặng nhẹ quan đủ điều.
Chỉ có kiều hối mới là tiền chùa, mà 60% trên tổng số là từ Mỹ, nó đã nuôi đảng cùng chế độ sống mạnh sống dai, và khó chối là mấy tiếng khúc ruột ngàn dặm hay vịt kìu yêu nước, đã mần mê mệt hổng ít kẻ trước đây từng bán mạng cho biển khơi sóng dữ, nay run run tay cầm tờ giấy khen có hình cờ đỏ đem về lộng kiến treo tường. Vịt kìu ăn cơm cờ hoa thờ ma cờ đỏ là cái đau cho người Mỹ (ngu ngơ) bị đứa điếm đàng lợi dụng, và đó cũng là bộ mặt thật của những kẻ (kinh tế) cơ hội, đã lộn sòng khoác áo tị nạn cộng sản.
Từ ngày tổng bí Mười Cúc quyết định mở cửa (hổng thôi sẽ teo ruột mà chết), thì hai chữ vịt kìu bổng lóng lánh tỏa sáng, và từ cái rộn ràng của những bước chân áo gấm về làng thơm nức mùi đô xanh, thì công việc tổng kết lượng kiều hối hàng năm, luôn được nhà nước trình làng coi đó là bằng chứng Nghị quyết 36 thành công. Về chuyện này con ruồi Trịnh Xuân Thanh nói, đó chính là kết quả ngoài sức mong đợi của đảng, khi bỏ ra $50 triệu trả cho cái công hồi đầu của Nguyễn Cao Kỳ, mà nay mỗi năm đảng lượm lại cả chục ngàn triệu đô.
Nói đến tướng đá gà Nguyễn Cao Kỳ, để cho thấy hổng có hòa hợp hòa giải dân tộc cái giống gì đâu, mà chỉ là đảng nhắm vô mấy đứa từng bị chửi là liếm bơ thừa sữa cặn đế quốc, nay xứ người chúng mần ăn khá, túi rủng rỉnh đồng đô khiến đảng thèm. Tiền vịt kìu yêu nước mới ngon, chứ cái dạng xuất khẩu lao động cu li, mần gái thử hỏi số tiền gửi về có được là bao? Mít tờ Cờ lờ mờ vờ trước các vịt kìu về vui Xuân Quê hương 2018, đã phải nghiêng nghiêng cái đầu niểng cất tiếng nghe đến ứa nước mũi: Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con kiều bào.
Cái đầu niểng của thủ tướng lúc đó gây ‘ấn tượng’ vô cùng, như đang thiệt sự lắng nghe: Những kiều bào tâm huyết với đất nước chính là những đại sứ xứng đáng với trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc anh hùng. Tổ quốc luôn lắng nghe hơi thở của bà con… Việt kiều cũng là những người dân của đất nước, kêu gọi bà con Việt kiều hãy hướng về chân, thiện mỹ, một lòng cùng chung tay dựng xây Tổ quốc… Mèng ơi hay quá, thắm thiết quá! Cái tay nào viết bài này cho thủ tướng đọc đáng được điểm mười, hay hơn bọn ăn mày ca bài lạy ông đi qua lạy bà đi lại nhiều.
Từ con số chỉ vài trăm triệu mỗi năm lúc đầu, nay đã lên đến chục tỷ hơn, cứ tưởng mọi thứ sẽ mãi ngon cơm, nhưng đang lúc con số $13,2 tỷ của năm 2015 đẹp như mơ, bổng mất gần một góc ba còn $9 tỷ cho năm 2016, và năm 2017 tiên đoán nó sẽ tiếp tục giảm. Rồi người dân xầm xì rằng ông nhà nước mắc bịnh khô máu, nhiều tỉnh thiếu tiền trả lương công nhân viên chức, riêng tại thành Hồ bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đã la làng rằng, mỗi ngày phải nạp trên một ngàn tỷ tiền Hồ lên cho trung ương (Tuổi trẻ online 14/02/2018).
Trăm dâu đổ đầu tằm, nhà nước lâm bịnh hổng tiền thiếu máu, thì cuối cùng thằng dân bá thở, nghĩ vậy nên sáng nào mở báo ra đọc, Tư tui cũng đều để ý kiếm cái tổng kết kiều hối năm nay coi nó bự nhỏ cỡ nào, lòng tong hay cá lóc? Nhưng hổng một tin chính thức mà chỉ thấy VOA 02/02/2018 cho đăng bài: Nhà nước hổng dám cho công bố kiều hối năm 2017? Đâu rồi cái lệ hàng năm Ba Đình vẫn thường rí rố khoe con số kiều hối, hay là cái nhiệt tình của khúc ruột ngàn dặm cống hiến cho quê hương ngày càng lợt lạt?
Trong vài câu chuyện đã thưa cuối năm, Tư tui đã có lần đề cập tới dự báo của Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center) của Mỹ vào tháng 07/2017 là lượng kiều hối dự kiến chỉ có $5,4 tỷ, tức giảm 39,7% so với năm 2016. Ai hổng tin chứ Tư tui thì tin, đơn giản họ luôn mần việc uy tín và nhận định khách quan, hổng như nhà nước xã nghĩa cái dối trá đã ăn vô máu, nhứt là những con số, thấy lợi cho mình thì thổi lên tận trời, hổng thôi thì giựt xuống. Bị gạt nhiều rồi mần sao tin được những trò xạo xịa, chuyện kiều hối cũng đâu khác!
Phải nhắc lại vì mấy hôm rồi, trong khi vẫn còn nhiều ước đoán khác nhau xung quanh con số kiều hối năm 2017 giảm, và phía ngân hàng nhà nước xã nghĩa chưa có một công bố chính thức nào. Thì theleader.vn ngày 12/02/2018 đưa tin: Năm 2017 kiều hối ước đạt $13,8 tỷ, tăng 16% so với 2016 là $11,88 tỷ, và là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua (?!). Có là tin con vịt cồ hay hôn Tư tui hổng dám nói, chứ con số họ đưa ra trật lất với bản thống kê của chính ngân hàng nhà nước xã nghĩa, là năm 2016 chỉ có $9 tỷ chứ hổng phải $11,88 tỷ.
Năm 2016 là $9 tỷ, giảm một phần ba so với $13,2 năm 2015, cũng chính từ con số thống kê này đã đưa đến cái suy đoán cho mọi người rằng lượng kiều hối về Việt Nam năm 2017 sẽ giảm mạnh. Và Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) của bộ kế hoạch đầu tư, cũng đã nhận định là nhà nước xã nghĩa đang chịu tác động rõ rệt, từ chính sách chống nhập cư của TT Donald Trump, cũng như chính sách nâng lãi suất của FED cho kiều hối. Trong khi 60% tiền kiều hối chảy về VN là từ Mỹ!
Cho đây là cái xung lực kiều hối ($13,8 tỷ), mà một ông Tiến $ĩ xã nghĩa (quyền chủ tịt ủy ban giám sát tài chính quốc gia), hồ hởi rằng con số dự trữ ngoại hối nhà nước năm 2017, đã tăng kỷ lục là $52 tỷ. Để rồi lạc quan dự đoán là tiếp tục tăng đến $57 tỷ tính đến tháng 02/2018, và kiều hối năm 2018 cũng sẽ tiếp tục tăng từ 5% - 7% (?!). Riêng dư luận thì khi nhà nước xã nghĩa đưa ra thống kê GDP bình quân trong năm 2017 đạt 6,7%, rồi nay có tin kiều hối đạt $13,8 tỷ, cả hai con số dư luận đều cho là mơ sảng (cook up).