ÔNG BỒ GIÀ
Người nghèo Hà Nội-hình minh họa-nguồn Internet
Xin phép tác giả Vũ Đình Liên
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông bồ già
Mặc bộ quần áo đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu lần tôi biết
Ngấm nguýt đuổi đi hoài
Ông vẫn còn luấn quẩn
Như thời vẫn còn xuân
Không gian dù im ắng
Vẫn bóng ông bồ xưa
Áo đỏ nhòa trong nắng
Thoảng con tim bồi hồi
Ông bồ vẫn còn đấy
Bao nhiêu lần tôi qua
Lá vàng rơi nhiều quá
Bàn tay gầy run run
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông bồ thương
Người tình muôn năm cũ
Hồn đã về Diêm vương
FB.Trần Khải Thanh Thủy
Gửi ý kiến của bạn