NÀY THÌ CỨ KHOE GIÀU NỮA ĐI
Quyền Được Biết
Mở một tờ báo trong nước ra nào là người mẫu, đại gia, chân dài, chân dài tới nách-lông nách dài tới chân, nào là dân Hà Thành mua mấy cái hạt dẽ mà bên Mỹ nó bán có 1 đô với giá 500 triệu đồng, nào là hoa mai hình ông thần tài mấy chục triệu đồng, nào là mua sắm của ngon vật lạ đón Tết, mời bọn dư lợn viên, bọn đĩ bút trong nước nhìn vào cái Tết này này, nếu vẫn còn ngụy biện được thì chúng mày chỉ có đem ra mà xứ bắn bởi vì bọn chúng mày sống chỉ để chật đất lừa dân thôi.
Tư liệu: FB. Minh Tam Đang
Gửi ý kiến của bạn