CÒN BÀNG QUAN ĐẾN BAO GIỜ?
Nguyên Anh
Nước Việt Nam đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, sự hèn hạ nhu nhược của nhà cầm quyền đã lên đến cực độ, họ chấp nhận tiến trình lệ thuộc vào bọn bá quyền phương Bắc để làm cái phao cứu họ khỏi chết chìm tập thể, hội nghị APEC 2017 vừa qua đã chứng minh cho toàn dân được thấy nghi thức đón tiếp bình thường cho nguyên thủ các cường quốc thế nhưng đặc biệt hơn là nghi lễ mà Nguyễn Phú Trọng đã dành cho tên bá quyền Tập Cận Bình với 21 phát đại bác chào mừng, thái độ hèn hạ như con chó trung thành khi chính y, với vai trò là người đứng đầu cao nhất của bộ máy cai trị thốt lên cái câu bợ đít tên tướng giặc: “ Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc”!.
Nguyễn Phú Trọng, một thằng già sắp chết đã cho toàn dân biết được hắn còn hèn hơn bè lũ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc năm xưa vì Lê Chiêu Thống không hề dâng một tấc đất nào cho giặc nhưng Nguyễn Phú Trọng và băng đảng csVN đã hiến dâng Tổ Quốc Việt Nam, một quốc gia có bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm cho Tàu mà không cần phải tốn một viên đạn nào.
Tôi không hiểu cảm giác của người Việt Nam nghĩ gì khi trông thấy những hình ảnh đấy, đặc biệt hơn sau cuộc gặp của Tập và Trọng thì hàng ngàn người dân Tàu đã tràn vào nghẹt kín các cửa khẩu để xin vào Việt Nam du lịch, bọn giặc này chúng vào đến nội địa có trở về cố quốc hay không thì không ai biết nhưng chắc chắn một điều là chúng sẽ lấy vợ Việt Nam, sinh con đẻ cái và dạy cho con mình thứ tiếng của nước Mẹ, một kế hoạch đồng hóa một dân tộc có bài bản với sự tiếp tay đắc lực của bọn tay sai cộng sản Việt Nam.
Khi xưa Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đối phó với vấn nạn này bằng cách bắt người Tàu-những người Quốc Dân Đảng lánh nạn cộng sản tại Việt Nam-phải trình diện, nhập tịch, đóng thuế và đi lính như người dân bản xứ, còn ngày nay đảng cs và bọn tay sai thừa hành khiếp nhược ươn hèn thì chắc chắn rằng trong một trăm năm tới dân tộc mang tên Việt Nam sẽ không còn có tên trên bản đồ thế giới.
Những đồn đoán về mật ước Thành Đô đã dần thành hiện thực, đó cũng là tội ác của những thế hệ lãnh đạo cộng sản đi trước, từ HCM, Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười. Lê Khả Phiêu mà ngày nay Nguyễn Phú Trọng là kẻ kế thừa rõ nét.
Dân tộc Việt Nam còn bàng quan đến bao giờ?
Khi xưa lịch sử chép lại rằng trong 1.000 năm đô hộ giặc Tàu người dân An Nam sống vô cùng khổ sở, đàn ông phải lên núi ngậm ngải tìm trầm, đàn bà phải lặn xuống biển mò trai cống nộp, còn ngày nay có gì khác hơn khi tài nguyên đất nước đều bị Trung Cộng khai thác và chiếm giữ, mỏ Bô Xít, mỏ than Quảng Ninh, mỏ dầu khí ngoài khơi, dự án đường cao tốc, đường sắt trên cao hay các dự án cải tạo đô thị còn ai trúng thầu ngoài quan thầy Tàu Cộng của bọn chúng với những công trình có chất lượng tồi?
Những dự án cho thuê đất từ 50 năm được bọn cộng sản tay sai bàn bạc tăng thời hạn lên 100 năm có khác gì hơn là bán nước có văn tự?
Đây là những tội ác mà đảng cộng sản đã và đang gây ra cho quê hương, dân tộc, chúng sẽ được lịch sử ghi lại một cách công tâm lưu truyền hậu thế, thế nhưng đó là việc của ngày mai, còn ngày hôm nay hơn 100 triệu người trong nước đang phải đối mặt với vòng nô lệ đang thít chặt vào cổ mình lẫn gia đình, phải làm sao để thoát?
Dân tộc Việt Nam không có con đường nào khác ngoái cách phải tự cứu lấy chính mình, đừng trông chờ vào bất cứ quốc gia nào sẽ giang tay giúp đỡ, chính chúng ta phải làm cách mạng, chỉ có một cuộc cách mạng của toàn dân, dùng nội lực chính mình, ngoài chấp nhận tù đày chúng ta còn phải chấp nhận hy sinh mới có thể làm rung chuyển thế giới và lật đổ được bọn độc tài bán nước tay sai.
Đừng bao giờ nghĩ rằng ai tranh đấu thì cứ tranh còn mình cứ im lặng hưởng lợi sau khi thành công vì sẽ không một ai ngu dại làm điều đó, người này đùn đẩy cho người kia và khi cả một dận tộc im lặng câm nín thì đừng trách sao mình và các thế hệ con cháu sẽ trở thành những tên nô lệ.
Không cần đợi đến khi Trung Cộng chiếm được Việt Nam vào năm 2020 mà chính bây giờ chúng ta đã là nô lệ cho đảng cầm quyền khi phải làm lụng vất vã để đóng những khoản thuế phí vô lý, phải chi trả giá xăng, dầu, điện, nước, lương thực, thực phẩm, học phí với cái giá ngang bằng và cao hơn các quốc gia văn minh phát triển nhưng đồng lương người lao động lại nằm trong top bèo bọt nhất thế giới, đó không phải cái vòng nô lệ mà đảng csVN tròng vào đầu toàn dân thì có thể lý giải là gi?
Hãy đứng lên ngẫng cao đầu đòi hỏi đảng cầm quyền phải trả lại quyền tự quyết cho dân tộc, hãy đứng lên để đòi hỏi những yêu cầu được sống một con người chứ không phải là những con vật, hãy đứng lên truất phế một bọn vô lại bán nước vong nô mới có thể thoát khỏi vòng nô lệ Hán hóa một dân tộc.
Không ai có thể giúp cho chúng ta ngoài dân tộc Việt Nam.
Và cũng đừng trông mong vào ai đó sẽ đi trước để dẫn dắt toàn dân, ảo tưởng về một minh quân trong bối cảnh này hoàn toàn bất khả thi, hãy chính mình đứng lên để làm điều đó.