Nhục!
Dưới sự cai trị ngu dân của csVN chúng đã vẽ vời bịp bợm nhiều thứ, mới đây nhất một người mẫu đã mặc trang phục không giống ai biểu diễn trên trường quốc tế và bịa ra rằng đó là hình ảnh của nàng Mây với những cái lờ bắt cá, người Việt Nam nghĩ sao về hình ảnh của quốc gia mình?
Tư Bến Nghé


Tư Bến Nghé
Những người lính Mỹ sang chiến trường Việt Nam khi xưa, nhất là những người sĩ quan cố vấn, trước khi đi xứ người mần nhiệm vụ họ được dự những buổi giảng thuyết về lịch sử, văn hóa, phong tục người Việt, điều đó được chính họ xác nhận là có, và hơn thế nữa có người được học cả tiếng Việt. Tư tui trong những năm tháng của một người lính cũ, cũng đã từng được gặp một người cố vấn như vậy, Đại úy Readon rất sõi tiếng Việt, đương nhiên dù là tư chất thông minh, sáng trong tiếp thu ngôn ngữ, thì cũng phải tốn thời gian và công sức học hổng ít.
Một lần trên đường đến Duyên Đoàn 34 của Hải Quân VNCH, (Tiệm Tôm, Ba Tri - Bến Tre), anh ghé vào một quán tạp hóa nhỏ ven biển hỏi mua lọ dầu cù là Mac Phsu, đã biết và dùng thứ dầu chữa trị (tứ thời cảm mạo) của người Việt ưa xài, anh đại úy (xịa) này đã mần mọi người trong quán ngạc nhiên thích thú. Anh nói tiếng Việt tinh tế hổng thua gì người mình, đã từng chỉnh cô em gái út của Tư tui khi hỏi anh ‘mấy’ tuổi, bằng câu nhắc nhỡ trước câu hỏi phải có hai chữ ‘xin lỗi’ và dùng ‘được bao’ thì câu hỏi lịch sự hơn: Xin lỗi, anh được bao nhiêu tuổi?
Nhắc lại chuyện đã một thời của năm mươi năm trước, để thấy bên cạnh những cái hổng làm mình vừa lòng về hai chữ đồng minh, nhưng những nét văn hóa ứng xử văn minh nơi họ khiến ta suy nghĩ… Chứ hổng như đám quan đỏ xã nghĩa con cháu bác, sứ quán chúng tại xứ người là những ổ buôn lậu, buôn người, và bảo kê gái điếm, còn dân xã nghĩa đi đến đâu phạm pháp, trộm cắp đến đó mần thúi danh người Việt, giáo dục giao tiếp đã hổng có, lại luôn ứng xử với thứ văn hóa được mọi người gọi là ‘văn hóa đéo’, mở miệng ra là chữ đéo với địt luôn đi trước.
Câu chuyện phải nói tuần này, là chuyện các chính khách Mỹ hễ có dịp đến xứ xã nghĩa, trong nói chuyện luôn đem văn thơ cùng lịch sử Việt ra nói, đây là vấn đề đắc nhân tâm, và đã khiến hổng ít người Việt thấy nhục như dư luận đang ồn ào! Xin được nói rõ đây là họ nói văn thơ và chính sử dân tộc Việt, chứ hổng là văn thơ bác đảng cùng lịch sữ thời xã nghĩa, mà báo lề đảng (Vietnamnet 04/09/2012) từng hỏi: Hai Bà Trưng đánh giặc nào? Và đây cũng hổng là để đáp tạ khách, mà chỉ muốn nói văn hóa, sử Việt, cái hữu xạ tự nhiên hương đã mần cho khách ưa!
Đến dự APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, trưa thứ Sáu 10/11/2017 trong bài nói chuyện, Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi nói về hào khí đấu tranh cho độc lập dân tộc, với nét đặc thù giặc đến nhà đàn bà cũng đánh: Người dân nước chủ nhà Việt Nam đã nhận biết về hào khí này không phải chỉ cách nay 200 năm, mà có từ gần 2000 năm trước. Vào khoảng năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã tiên chinh đánh thức tinh thần dân tộc của người dân trên mảnh đất này. Đó là lần đầu tiên người Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc…
Kết thúc bài phát biểu, cái đáng để người dân xã nghĩa phải suy nghĩ, nay một biển Đông của nước Việt, trong tay đảng Ba Đình cam phận tôi tớ, mà đem dâng cho Tầu cộng để sống còn. Donald Trump nhấn mạnh: Chúng ta hiểu rằng không có gì quý hơn độc lập chủ quyền, chúng tôi sẽ tôn trọng sự độc lập và chủ quyền của các nước. Đó là cách chúng ta sẽ cùng nhau lớn mạnh… Hãy chọn tương lai của lòng yêu nước, sự thịnh vượng, niềm tự hào, chứ không phải nghèo đói hay sự tôi tớ. Hãy chọn một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, thông thoáng…
Bắt chuyện từ hai trăm năm trước của nước Mỹ, nhắc đến sự ‘độc lập vĩnh viễn’ lời của nhà lập quốc và cũng là Tổng thống thứ hai John Adams, để rồi dẫn đến lịch sử xưa hơn nữa của dân Việt hai ngàn năm trước. Donald Trum nói: Chúng ta là ai, chúng ta cần phải làm gì, cùng với nhau, chúng ta có sức mạnh để cùng vươn đến tầm cao mới, mà chúng ta chưa bao giờ vươn tới được. Những lời nói trên có thể là ý của một người Việt lưu vong nào đó cố vấn cho, nhưng phải thấy nó vẫn là lời từ miệng một người nước ngoài, nhiêu đó cũng đủ để cho ta mắc cỡ!
Với người dân xã nghĩa hôm nay, và ngay những chóp bu cờ mờ lờ vờ, thì sử đảng cùng học thuyết Mác Lê họ thuộc, nhưng chắc gì đã biết được đôi chút về sử chính sử dân tộc Việt, họ ngồi để một người khách từ xa nửa vòng trái đất nói cho mà nghe. Và đây là lần thứ hai họ được nghe như vậy… Ngày 24/05/2016, trước 4000 sinh viên cùng trí thức xã nghĩa tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Tổng thống Barack Obama cũng đã đọc cho họ nghe bài thơ ‘Nam quốc sơn hà’ của Lý Thường Kiệt. Chuyện xảy ra như vậy, đó hổng chỉ là nói vô tình vu vơ!
Chắc chắn là vậy, vì cả hai Donald Trump lẫn Barack Obama đã nói vào đúng lúc này, đất Việt đang bên bờ vực Bắc thuộc, câu mở đầu của bài diễn văn Barack Obama: Sau nhiều thế kỷ, vận mệnh của Việt Nam đã bị nhiều nước can thiệp, nhưng cây tre cũng như tinh thần bất khuất của người Việt Nam, như Lý Thường Kiệt đã ghi lại: Sông núi nước Nam vua Nam ở - Rành rành đã định tại sách trời. Tất cả các quốc gia đều có chủ quyền, dù lớn hay nhỏ thì chủ quyền quốc gia đều phải đảm bảo, các nước lớn không được hiếp đáp các nước nhỏ… (VNExpress 24/05/2016).
Nghe mà thấy mắc cỡ vô cùng! Những lời được mượn từ lịch sử dân tộc Việt, để nói cho những người (Việt) xã nghĩa nghe, có hiểu hôn và có biết nhục hôn, với lời nhắn nằm nơi câu kết bài nói chuyện của Barack Obama: Vận mệnh của bạn là trong tay của bạn, đây là thời điểm của bạn. Tương tự như vậy, ngày 10/11/2017 Donald Trump chấm dứt bài diễn của mình: Hãy bảo vệ đất nước của bạn (…for family, for country, for freedom, for history, and for the glory of God, protect your home, defend your home, and love your home today and for all time).
Barack Obama, Donald Trump họ hổng là dân Việt, và họ đã nói như vậy, và chắc chắn là hổng một ai khi nghe họ nói mà hổng hiểu ý họ muốn khơi gợi điều gì. Chúng ta đã biết Chính Sử Việt là kết lại của những năm dài dân tộc Việt đổ máu để bảo vệ đất nước trước lũ giặc Tầu truyền kiếp xâm lăng, và một điều khó chối là đảng An Nam cộng hổng bao giờ dám nhắc tới lịch sử đánh Tàu của dân Việt. Gọi là nhạy cảm mà bộ phận tự nhận là giáo dục đào tạo, đang mưu tính khai tử môn sử Việt dạy các trẻ nhỏ, nay tạm thời chúng thay bằng thứ sử thời xã nghĩa!
Đã có rồi chuyện từ năm 2008 đến nay, nhà nước An Nam cộng đã cho văn công đóng vai Hai Bà Trưng, Thi Sách, cùng các nữ tướng sang Đông Hưng, Quảng Tây, viếng tế lễ hầu rượu dâng kiếm tại đền Mã Viện (Phục Ba Tướng quân) gọi là để xin chuộc tội… Thầy trò Hán phỉ tổ chức lễ nhập đồng, gọi hồn Mã Viện chứng giám Hai Bà Trưng sang chuộc tội ở Quảng Tây… Hai bà Trưng tội gì ở đây, hay yêu nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm là có tội, hèn gì những người đấu tranh chống giặc Tầu cướp biển đảo đã bị nhà nước vong nô Ba Đình bắt nhốt giam cầm!
Đất nước Việt, núi sông Việt hôm nay, mặc tình thầy trò bốn tốt mười sáu vàng thao túng bán mua, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Vịnh Bắc Bộ… đã hổng còn toàn vẹn. Ngoài kia biển đảo đã mất, và trong đất liền nước Việt giờ đây, đầy những cấm địa của Tầu cộng như những đốm da beo từ Nam chí Bắc, những vùng Bauxite Nhân Cơ, Formosa Vũng Áng, cùng các Đông Đô đại phố, cấm người Việt léo hánh như một thách thức chủ quyền… Nay lại có trò (chuộc lỗi) hầu rượu dâng kiếm tế hồn Mã Viện, vậy hỏi lũ Ba Đình chúng là ai?
Xác chúng là xác Việt, nhưng đầu óc chúng là loại vong nô mất gốc, mần gì có thứ người Việt nào lại đi nhận giặc làm cha, chúng ra sức triệt phá ý chí của cả một dân tộc vốn kiên cường giữ nước chống giặc ngoại xâm, nay hầu hết dân xã nghĩa đã trở thành vô cảm chỉ biết sống vì tư lợi ích kỷ. Người Việt hôm nay được biết tới là thứ dân chuyên đi buôn lậu, ăn cắp và mần đĩ, nhân phẩm bị chà đạp, được cai trị bởi một nhà nước gian tham ngu dốt, trong khi đó người Tầu đã có mặt trên từng thước vuông đất nước, đảng đã rước Tầu cộng vô để Hán hóa dân Việt.
Văn hóa Việt đã trở thành một thứ rác thải, một phần ta ba phần Tầu, mần gì có thứ văn hóa lồng đèn đỏ nơi người Việt mà nay đảng đang cố dựng, những gì truyền thống xưa dân Việt đã bị phá nát. Hết rồi chuyện giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, mà Donald Trump vừa nhắc đến Hai Bà Trưng, đàn bà con gái thời xã nghĩa hổng còn biết nhục, chấp nhận là nô lệ tình dục hay mần gái xứ người. Hết rồi cái phẫm hạnh người đàn bà Việt, mà nay tự lột truồng cho người ngoại lựa mua, cái kín đáo truyền thống để đâu, nay hở hang vận yếm phơi trần trước mặt quan khách?
Đàn bà Việt tự ngàn xưa không dễ bỡn cợt suồng sã, đó là đặc tính truyền thống, chuyện trong nước nay các cô mần nghề giáo, khi cần vẫn phải hầu rượu cho cán đỏ (Nghệ Tĩnh) vui say, hay gái xã nghĩa khi cần tiền, được đảng bán đi mần đĩ bốn phương, vật chơi cho thiên hạ. Biết rằng Ba Đình là một nhà nước ma cô bán gái xỏ tiền, nhưng cũng phải thấy gái xã nghĩa ngày nay theo năm tháng sống cùng cộng sản đã không còn là gái nước Việt!
Nhà nước miền Nam gọi miệt khinh là Ngụy, nhưng còn đây những hình ảnh sáu mươi năm trước đã kỷ niệm công đức Hai Bà, ngày nay nhà nước xã nghĩa luôn lớn họng là cứu nước dựng nước, nhưng cái trò nhập đồng, gọi hồn Mã Viện chứng giám Hai Bà Trưng chuộc tội, đã lột truồng chúng là một lũ vong nô.
Vua Duy Tân lúc mới tám tuổi, còn rất trẻ mà đã có câu nói cùng Trần Cao Vân: Nước dơ chỉ có lấy máu mà rửa. Thì nay dân tộc Việt bên bờ vực diệt vong, cũng chỉ mỗi một cách đó, máu phải đổ để đập tan lũ Ba Đình, cho dân tộc được trường tồn!
Gửi ý kiến của bạn