BẤT TUÂN DÂN SỰ TIẾP DIỄN
Vụ người dân chống đối trạm thu phí BOT Cai Lậy đã nóng lên với việc nhà cầm quyền csVN dùng vũ lực cho tranh chấp dân sự khi đem hai lực lượng CSGT và CSCĐ đến hổ trợ nhằm hù dọa, vu khống và chụp mũ quyền tự do biểu đạt của người dân khi họ dùng những tờ tiền lẻ có mệnh giá thấp mua vé và đòi hỏi thối lại cho mình 100 đồng, loại đơn vị tiền tệ nhỏ nhất hiện nay vẫn còn lưu hành trong nước.
Đã có video clip các tài xế mua heo quay để cúng trạm thu phí, điều đó không phải là sự vui mừng gì mà họ ngụ ý rằng lễ vật mà họ cúng là dành cho đám cô hồn các đảng đang ngồi trong các chuồng cu vòi mãi lộ và nộp cho những chủ nhân ông đích thực: Bọn tư bản đỏ, lũ giòi bọ bẩn thỉu đang câu kết cùng với nhà cầm quyền móc túi người dân.
Chưa hết, ngoài đường thì đám thảo khấu khoác áo chính quyền vòi mãi lộ, trong nhà thì giá gas, giá điện ùn ùn tăng lên, hiện tượng đó nói lên điều gì?
- Đó là sự phá sản của nền kinh tế Việt Nam!
Từ khi cái chính phủ của Nguyễn Xuân PHúc hoạt động thì nó đã thể hiện sự yếu kém, họ không thể nào sửa chữa những lỗi lầm mà chính phủ tiền nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng đã gây ra, những con số nợ quốc tế khổng lồ đã đến thời kỳ đáo hạn, bộ sậu của Nguyễn Xuân Phúc ngoài không tim ra lối thoát cũng không biết làm gì khác hơn khi cử Hoàng Bình Quân đến Mỹ năn nỉ họ công nhận nền kinh tế thị trường song song quốc doanh và tư doanh của mình, chuyến đi Mỹ của Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 5/2017, chứng kiến việc ký kết một số hợp đồng thương mại cũng không có gì khả quan cho Việt Nam khi cái đất nước nghèo nàn phải móc hầu bao để chung chi cho những hợp đồng cùng giới tài phiệt Mỹ, mua máy bay, mua công nghệ năng lượng mặt trời trong khi đất nước mình chỉ có những mặt hàng nông sản thực phẩm và mức thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ vẫn không hề có ân giảm, chuyến đi đến Việt Nam của Tổng Thống D. Trump cũng không có gì khác hơn khi một giàn bộ sậu triều đình phong kiến với những cái đầu ý thức hệ chính trị lỗi thời bàn bạc cùng một doanh gia Tổng thống, một con cáo già trong thương trường đã từng thành công rực rỡ tại Mỹ và thành tỷ phú trước khi trở thành Tổng Thống thì có bộ óc siêu việt nào ở Việt Nam có đủ tầm suy nghĩ ngang hàng để có thể thương thuyết có lợi cho Việt Nam?
Vì thế đằng sau những ngôn từ ca ngợi đánh bóng mình như “Thành công rực rỡ”, “Thắng lợi to lớn” thì Việt Nam đã đại bại tại nước Mỹ và ngay chính trên sân nhà của mình trong hội nghị APEC 2017, do đó nhà cầm quyền tiếp tục bóp hầu bóp cổ người dân nhằm tạo nên một nguồn lực nuôi sống chế độ trong những tháng ngày hấp hối, đó là lý do vì sao mà các trạm BOT vẫn tồn tại cùng giá cả những mặt hàng chiến lược tăng lên đồng loạt.
Việc người dân dùng tiền lẻ chi trả vẫn còn nói lên người Việt Nam dù uất ức nhưng vì chén cơm manh áo mà miễn cưỡng đóng góp nhưng khi nhà cầm quyền đã dùng vũ lực đe dọa thì tức nước sẽ vỡ bờ, các tài xế hãy ngừng đóng phí, ngừng chạy xe để thị trường nổi loạn khi cầu không đủ cung, nếu nhà cầm quyền vẫn manh động cực đoan thì giải pháp cực đoan sẽ đối đầu cực đoan, hãy phát động chương trình đốt các trạm thu phí trên toàn quốc, khi một mồi lửa nhóm lên thì lúc đó sẽ có hàng trăm đốm lửa khác góp sức xóa sổ các trạm thu phí và đốm lửa đó sẽ lan ra đến Ba Đình thiêu hủy các xác thúi ám ảnh dân tộc, đốt cháy cái quốc hội bù nhìn, cái chính phủ tay sai và chủ nhân ông của nó: Đảng cộng sản Việt Nam.
Hãy đứng lên người dân Việt Nam, chính chúng ta phải làm điều đó!
Gửi ý kiến của bạn