Vài lời gởi ông tiến sỹ " buồi ".

FB. Hoàng Thái Dương
Dạo gần đây tôi vô tình đọc được cái gọi là "cải tiến" hay "cải lùi" gì đó của ông về bảng chữ cái tiếng Việt, mà ông rất tâm đắc.
Mà thôi ông có tâm đắc hay không đó là chuyện riêng của ông, tôi chỉ nhắc cho ông nhớ loài người có tiếng nói ( tức ngôn ngữ bằng âm thanh ) trước khi có chữ viết ra đời. Và chữ viết ra đời sau đó nhằm để chuyển tải hoặc lưu giữ tiếng nói của loài người.
Như vậy chữ viết là để phục vụ cho tiếng nói của con người. Chứ không phải tiếng nói của con người là phải phục vụ cho chữ viết.
Vậy chữ viết ra đời yếu tố đầu tiên là phải đảm bảo đúng và đầy đủ tất cả các âm thanh mà con người phát âm ra.( tiếng nói ).
Nay với sự cải lùi của ông , bằng cách cắt bớt đi một số âm tiết mà con người đã phát âm được và hoàn toàn khác nhau ( R và D , G và GI , X và S... ). Mà ông gọi là " tiết kiệm " được... 8 % giấy. (???).
Cái" tiết kiệm" của ông, là cắt bớt đi một số ngôn ngữ của con người à ? ( hai âm khác nhau hoàn toàn như S và X , R và D... thì ông gom chung làm một).
Vậy tiếng nói của con người (ở đây tôi muốn nói là tiếng Việt) là phát âm phải tuân theo cách viết của ông hả? Chứ không phải cách viết của ông (bộ chữ cái chữ đực gì đó mà trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì ông ngồi nghĩ ra), là để phục vụ cho tiếng nói của con người, nhằm chuyển tải hoặc lưu giữ tiếng nói hả?
Xin lỗi ông cái mà ông gọi là tâm huyết trong 20 năm chỉ nhằm mục đích làm cho con người phát âm ngọng đi, vì phải phát âm theo cách viết của ông. Chứ cách viết của ông không hề phục vụ cho tiếng nói của con người, mà cụ thể ở đây là ngôn ngữ tiếng Việt.
Nếu cái mà ông mất 20 năm để gọi là " nghiên cứu" ra. Xin lỗi tôi chỉ cần mất 20 phút là hoàn thành. Nếu các ông ngọng xúm lại " nghiên cứu " còn nhanh hơn tôi. Bởi vì " cải tiến" thì khó chứ " cải lùi" thì... dễ ẹc. Và cũng đừng lấy Galileo hay Dawin ra để biện hộ cho ông. Bởi vì những luận thuyết của họ thì loài người (khi đó)chưa chứng minh được nó sai, mà đã kết tội họ sai. Còn cái " nghiên cứu " vớ vẩn của ông, tôi đã chứng minh nó sai từ ... trứng nước.
Thôi chào ông. bài viết này tôi viết khi đang đi ỉa, chỉ nhằm mục đích chỉ cho ông thấy cái ngu của ông. Ngu là bởi nghĩ ra cách viết mà không dùng để phục vụ cho tiếng nói của con người. Mà bắt tiếng nói của con người phải phát âm theo cách viết của ông. (???)
P/s : mất mẹ 10 phút cuộc đời chỉ để dạy dỗ cho thằng ngu như ông.
Gửi ý kiến của bạn